LAS VEGAS, Nevada – Nếu phần 1 của The Parasol Saga kể về hành trình FabulousMe® "lấn sân" từ quạt cầm tay sang parasol, thì phần 2 này sẽ là câu chuyện về cách mà chiếc ô xinh xắn này bất ngờ gây bão và trở thành hot item vượt xa mong đợi!
Năm 2023, FabulousMe bắt tay cùng Electric Wave, đối tác bán hàng tại các lễ hội, mang parasol đến Camp EDC trong khuôn khổ Electric Daisy Carnival Las Vegas – một trong những festival nhạc điện tử đỉnh nhất nước Mỹ.
Giữa cái nóng thiêu đốt của Las Vegas, hội ravers nhanh chóng "mở mang tầm mắt" với giá trị thực của parasol. Vừa tạo được bóng mát chill chill, vừa có màu sắc và design bắt mắt để flex giữa không gian lễ hội – quá hợp lý!
Giá ban đầu chỉ 35 USD thôi. Nhưng khi hàng bắt đầu cháy và các mẫu đầu tiên sold out, giá được đẩy lên 65 USD. Gần gấp đôi giá gốc mà vẫn... hết quang luôn các bạn ơi!
Thấy nhu cầu quá khủng, Lan Vu – founder của FabulousMe – phải nhờ bạn mang theo ba vali đầy ắp parasol trên chuyến bay từ San Francisco đến Las Vegas để giao cho Electric Wave gấp. Nhưng mà... lô hàng bổ sung này cũng bốc hơi trong nháy mắt!
Sau đó FabulousMe còn gửi thêm số parasol còn lại trong kho đến Vegas, nhưng plot twist là lô hàng không kịp đến trước khi sự kiện kết thúc rồi. Theo Electric Wave, việc ship chậm này đã khiến họ bỏ lỡ cả đống doanh thu đáng ra có thể có trong lúc nhu cầu vẫn đang "phơi phới".
Câu chuyện này cho thấy timing trong thị trường lễ hội quan trọng thế nào: khi nhu cầu bùng lên, sản phẩm phải có mặt ngay lập tức trong khoảng thời gian cực ngắn. Một đợt vận chuyển bình thường, dù chuẩn bị kỹ càng, vẫn có thể đến quá muộn để "hốt" được cơ hội chỉ kéo dài vài ngày.
Lúc đầu thì mọi người nghĩ parasol bán chạy tại Camp EDC là do nhu cầu tránh nắng thôi. Nhưng không đâu các bạn – hành vi của khách hàng ở những sự kiện sau đó đã chứng minh parasol còn có giá trị khác hẳn!
Nguồn: saostar.vn