Vừa rồi The Odyssey của "ông hoang" Christopher Nolan đã chính thức đổ bộ Bắc Kinh với buổi công chiếu cực hoành tráng luôn! Sau khi quét sạch thị trường quốc tế, giờ bom tấn sử thi này chuẩn bị chinh phục cả thị trường tỷ dân rồi đây. Và đoán xem? Phản hồi từ giới truyền thông lẫn fan cứng đều dậy sóng, đặc biệt là phần trải nghiệm IMAX được khen nức nở không lối thoát!
Lấy cảm hứng từ trường ca hơn 3.000 năm tuổi của Homer (tức là "cổ lỗ sĩ" luôn nha), The Odyssey kể về hành trình đầy gian nan của anh hùng Odysseus trên đường về quê nhà Ithaca sau cuộc chiến Troy huyền thoại. Matt Damon gánh team vai chính, cùng dàn cast toàn sao khủng: Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron và Lupita Nyong'o. Lineup này mà không xịn thì không biết gọi là gì nữa!
Tại buổi công chiếu ở Bắc Kinh, đám khán giả ai cũng phải "oa" lên vì quy mô hình ảnh và độ immersive của phim. Những cảnh biển cả sóng dữ dội, các cuộc viễn chinh hoành tráng, và những khoảnh khắc cảm xúc sâu lắng đều được tái hiện sống động trên màn hình IMAX siêu to khổng lồ. Nhờ đó mà câu chuyện thần thoại nghìn năm tuổi này bỗng trở nên gần gũi và cuốn hơn bao giờ hết!
Trước khi đến Trung Quốc, The Odyssey đã nhận về cả núi lời khen từ truyền thông quốc tế rồi. Entertainment Weekly nhận xét phim có "làn sóng phản hồi tích cực áp đảo" ngay từ những suất chiếu đầu tiên. Còn TheWrap thì tổng hợp đủ kiểu comment khen phim "choáng ngợp", nhấn mạnh IMAX chính là định dạng chuẩn không cần chỉnh để thưởng thức tác phẩm này.
Steven Weintraub - Tổng biên tập Collider cho biết anh đã cày phim tận hai lần (mê đến vậy đó!) và khẳng định nếu có điều kiện thì phải xem IMAX vì đây là "trải nghiệm điện ảnh không gì sánh được". Ngay cả nhà phê bình khó tính David Ehrlich của IndieWire cũng phải gật đầu công nhận IMAX là lựa chọn "không cần bàn cãi" luôn. Nhiều reviewer khác mô tả phim là "thành tựu đáng kinh ngạc", "bản anh hùng ca chiến thắng" và "tác phẩm điện ảnh gần như hoàn hảo". Khen nức nở thế này thì phải lo sold out rạp rồi!
Nhưng IMAX ở đây không chỉ đơn thuần là màn hình to hơn đâu nha! Nó chính là nền tảng mà Christopher Nolan chọn ngay từ lúc bắt đầu sản xuất. The Odyssey trở thành bộ phim truyện đầu tiên trong lịch sử được quay HOÀN TOÀN bằng máy quay phim IMAX 70mm. Phiên bản IMAX cũng là bản hoàn thiện đầu tiên và được dùng làm bản gốc để tạo ra các định dạng chiếu khác nữa đấy.
Theo IMAX, hệ thống máy quay 15/65mm có độ phân giải gần gấp 10 lần phim 35mm truyền thống và gấp khoảng 3 lần phim 65mm tiêu chuẩn. Nghe con số đã thấy xịn rồi - hình ảnh sắc nét cộng với góc nhìn rộng hơn đáng kể, không gì bằng!
Để hiện thực hóa tham vọng quay toàn bộ phim bằng IMAX, Nolan cùng Giám đốc hình ảnh Hoyte van Hoytema đã hợp tác với IMAX phát triển thế hệ máy quay mới toanh mang tên The Keighley, kèm theo hệ thống chống ồn hoàn toàn mới. Trước đây máy quay IMAX gặp vấn đề khi ghi hình các cảnh có thoại vì tiếng ồn cơ học quá lớn (chắc ầm ĩ như máy xay sinh tố). Nhưng với lớp vỏ cách âm mới, tiếng máy giảm đáng kể, cho phép ghi âm trực tiếp trong hầu hết các cảnh đối thoại. Hoyte van Hoytema còn gọi đây là "thiết bị quan trọng nhất" trong toàn bộ quá trình sản xuất luôn á!
Quy mô sản xuất của The Odyssey cũng gây sốc nặng. Đoàn phim đã sử dụng hơn 640 km phim nhựa - tương đương quãng đường từ Toronto đến New York đấy (bay luôn một chuyến!). Riêng hơn 305 km phim được quay bằng hệ thống máy IMAX mới với thiết bị chống ồn. Theo IMAX, tiếng vận hành của thế hệ máy quay mới giảm khoảng 15-20% so với phiên bản trước.
Đây cũng là cột mốc mới trong mối quan hệ "tình đầu" kéo dài gần hai thập kỷ giữa Christopher Nolan và IMAX. Bắt đầu từ The Dark Knight (2008), Nolan liên tục mở rộng việc sử dụng máy quay IMAX qua The Dark Knight Rises, Interstellar, Dunkirk, Tenet và Oppenheimer. Đến The Odyssey, IMAX không còn chỉ xuất hiện ở vài phân đoạn quan trọng nữa mà đã trở thành nền tảng hình ảnh xuyên suốt toàn bộ tác phẩm rồi. Nolan và IMAX thật sự là "trời sinh một cặp" quá đi!
Nguồn: saostar.vn