The Midnight Romance in Hagwon - Phim mới lên sóng đã làm dân tình "rụng tim" vì ngọt lịm, cặp đôi chính chemistry cháy đến nỗi tưởng yêu thật luôn á

2f6e87948d62d97c5e0a.jpg


Mới lên sóng có 2 tập thôi mà phim này đã khiến netizen phát cuồng rồi nè!

**The Midnight Romance in Hagwon** (tạm dịch: Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon) chính là bộ phim tình cảm lãng mạn thế chỗ bom tấn **Queen of Tears** vừa kết thúc. Và phải nói là khởi đầu cực xịn luôn, tỷ suất người xem giữ vững ở mức hơn 5% cho cả 2 tập đầu tiên - không hề thua kém gì đàn anh Queen of Tears đâu nhé! Hiện tại, phim đang nhận về siêu nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, mọi người mê mẩn không khí nhẹ nhàng, lãng mạn và ngọt lịm tim, hoàn toàn không drama dồn dập như những bộ phim trước đây.

8d0c2ef48f01616e924d.jpg


Ở 2 tập đầu của **The Midnight Romance in Hagwon**, mình được chiêm ngưỡng câu chuyện của cặp đôi chính và cách họ tái ngộ sau bao năm xa cách. Nam chính Lee Jun Ho (Wi Ha Joon thủ vai) từng là học trò của Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won đảm nhận). Sau khi nghỉ việc ở một công ty lớn, bỏ công việc ổn định khiến ai cũng phải há hốc mồm, Jun Ho đã quay trở lại học viện nơi anh từng học với mong muốn trở thành giảng viên.

Lý do Jun Ho ra quyết định "sốc óc" này chính là tình cảm sâu đậm mà anh giấu kín suốt 10 năm trời dành cho Hye Jin - mối tình đầu kiêm cô giáo của mình luôn. Giờ đây, Hye Jin đã có 14 năm kinh nghiệm trong nghề, trở thành giảng viên nổi tiếng với cuộc sống ổn định. Sự xuất hiện của cậu học trò năm xưa giờ thành đồng nghiệp khiến cuộc sống của Hye Jin bắt đầu "loạn nhịp" rồi đó. Ngày xưa, chính việc nỗ lực đào tạo, giúp Jun Ho đỗ trường danh tiếng và có sự nghiệp xịn xò đã giúp Hye Jin tìm được chỗ đứng trong nghề, từ đó nổi tiếng và sự nghiệp lên như diều gặp gió.

5ff4755bd085bd16f44a.jpg


0868e4db70c7f61e2274.jpg


Hai tập đầu của phim được đánh giá là chill phết, điều này cũng dễ hiểu thôi vì **The Midnight Romance in Hagwon** đến từ vị đạo diễn nổi tiếng với những chuyện tình ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như **Something in the Rain**, **Spring Night**,... Hai tập đầu của **The Midnight Romance in Hagwon** có nhịp phim chậm rãi, có lẽ về sau cũng sẽ không có nhiều drama căng thẳng, khác hẳn với sự hài hước châm biếm và drama liên tục của Queen of Tears. Khán giả cảm thấy dễ chịu với tiết tấu này và cực kỳ hài lòng với sự ngọt ngào, những rung động nhẹ nhàng của các nhân vật sau 2 tập đầu.

56dfe837a849679cdaf4.jpg


Đặc biệt nè, netizen dành núi lời khen cho chemistry đỉnh của chóp của cặp đôi Wi Ha Joon - Jung Ryeo Won luôn! Mặc dù hiện tại mối tình thầy trò này mới chỉ bắt đầu, thứ mình thấy chỉ là những lời tán tỉnh nhẹ nhàng đầy ẩn ý của Jun Ho và những ánh mắt họ dành cho nhau thôi nhưng mà phản ứng hóa học đã quá là xuất sắc rồi! Diễn xuất của cả hai đều làm người xem "tan chảy", từng biểu cảm, cử chỉ đều nhẹ nhàng mà cực kỳ thú vị, ngọt lịm tim luôn á.

**Bình luận của khán giả:**

- Sau 7749 bộ phim toàn drama thì tui đang cần lắm 1 bộ phim nhẹ nhàng như này cho đỡ mệt nè, cả nam nữ chính nhìn vô cùng dễ chịu luôn.

- Phim đúng kiểu tình yêu của người trưởng thành, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rạo rực. Chemistry hai người tung tóe luôn, còn tưởng người ta đang tán tỉnh nhau thật.

- Jung Ryeo Won xinh quá trời, Wi Ha Joon thì manly, chưa gì t thấy chemistry ngập tràn rồi, hóng phim quá.

- Phim nhẹ nhàng, chậm rãi lắm nhưng ngọt xỉu.

189cb27dc233216dd5c0.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top