CherryKiki1027
New member
Bom tấn "The Legend of Tarzan" đã chính thức lên sóng rồi nè! Nhưng mà trên con đường trở thành huyền thoại thực thụ thì phim vẫn còn thiếu vài mảnh ghép quan trọng lắm đó các bạn ơi
Tarzan lần đầu xuất hiện trong cuốn "Tarzan of the Apes" của nhà văn Edgar Rice Burroughs từ năm 1912 luôn á. Đến giờ thì chàng người rừng này đã thành một trong những icon đỉnh nhất trong văn hóa đại chúng toàn cầu rồi!
Tuy bộ phim người đóng đầu tiên được làm chỉ vài năm sau khi sách ra mắt, và từ đó đến 2014 đã có tận 200 bộ phim về Tarzan, nhưng khi nhắc đến anh thì đa số fan vẫn nhớ nhất bản hoạt hình huyền thoại năm 1999 của Disney và mấy phim ăn theo khác thôi.
Bản người đóng gần đây nhất là "Tarzan and the Lost City" (1998) với Casper Van Dien. Nhưng mà... phim này flop nặng luôn đó, chỉ thu về hơn 2 triệu USD trong khi ngốn 20 triệu để sản xuất Sau gần 20 năm, Warner Bros. quyết tâm đưa người hùng rừng xanh comeback màn bạc với "The Legend of Tarzan".
Dù vẫn còn vài lỗ hổng, nhưng phiên bản mới này đã làm fan khá hài lòng nhờ những khung hình đẹp mê mẩn, chi tiết trau chuốt và dàn cast xịn sò!
Từ nước Anh quý tộc đến rừng rậm Congo huyền bí
Câu chuyện bắt đầu khoảng 10 năm sau khi Tarzan (Alexander Skarsgård) rời châu Phi về nước Anh văn minh. Giờ người ta gọi anh là công tước John Clayton đệ Tam luôn nha. Anh đã cưới Jane (Margot Robbie) và có cuộc sống gia đình êm ấm. Nhưng mà duyên nợ giữa chàng trai và rừng xanh thì chưa thể nào dứt được rồi
Nhận lời mời thăm Boma, Congo từ vua Bỉ Leopold đệ Nhị, anh không ngờ mình đã bị gài bẫy! Tên tay sai Léon Rom (Christoph Waltz) của Leopold đã lên kế hoạch bắt sống anh để đổi lấy kim cương quý từ tù trưởng Mbonga (Djimon Hounsou) - người ghét Tarzan thấu xương. Khi kế hoạch fail, Léon bắt Jane làm con tin để dụ anh vào bẫy.
Phải nói luôn là điều khiến khán giả mê nhất chính là visual của từng frame phim cực kỳ công phu! Từ bối cảnh nước Anh cổ kính đến rừng rậm châu Phi xanh tươi mát mắt. Hai thế giới hoàn toàn đối lập: màu xám của máy móc công nghiệp vs sắc xanh của rừng già âm u, giữa con người với mưu đồ chính trị kinh tế và cuộc sống giản đơn của các bộ lạc.
Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một thế giới nơi con người đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn. Congo xa lạ đã nuôi dưỡng và che chở một huyền thoại. Thiên nhiên trong phim đẹp đến ngỡ ngàng lẫn đầy bí ẩn! Không chỉ có những pha máy chớp nhoáng từ cảnh đu dây của Tarzan đến các màn đánh nhau đẹp mắt, phim còn dành thời gian cho những khoảnh khắc tĩnh lặng như lắng nghe hơi thở của rừng trước khi dồn dập biến cố.
Cặp đôi visual gợi cảm bùng nổ màn ảnh
"The Legend of Tarzan" là tác phẩm dày công về tạo hình vãi! Nam thần Thụy Điển Alexander Skarsgård với vai diễn "nặng ký" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khiến hội chị em "chết khát" hoàn toàn Không chỉ flex body cơ bắp cuồn cuộn trên màn ảnh (hoàn toàn real không dùng CGI nha!), anh còn cho thấy sự đầu tư cực kỳ khi hóa thân vào 2 phiên bản vừa thống nhất vừa đấu tranh trong một con người.
Đằng sau John Clayton lịch lãm trong bộ vest là một Tarzan hoang dã luôn khao khát được tự do. Nam diễn viên đã phải học cách đi đứng uyển chuyển của công tước Anh thời đó, đồng thời bắt chước cách di chuyển của loài linh trưởng và tập tính của sư tử, voi, cá sấu... Trong phim mà hình ảnh là điểm mạnh thế này thì ngoại hình và phong cách lạnh lùng quyến rũ của Alexander Skarsgård đã bù đắp cho diễn xuất chưa thật sự đa dạng của anh.
Bóng hồng Margot Robbie từng gây ấn tượng trong "Focus", "Z for Zachariah" hay "The Wolf of Wall Street". Với thần thái cực gợi cảm, cô đã thổi vào Jane hơi thở hiện đại của cô gái Mỹ vừa quyến rũ, vừa trong sáng và tự tin. Để sánh đôi với trai đẹp nóng bỏng như Alexander Skarsgård thì Margot Robbie là lựa chọn chuẩn không cần chỉnh! Mặc dù có những tình tiết vô cùng lãng mạn, nhưng sẽ đỉnh hơn nếu nữ diễn viên có thêm "đất diễn" để flex tài nghệ
"The Legend of Tarzan" vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để xứng danh "huyền thoại" thật sự. Phim có cốt truyện được xây dựng thống nhất, nhưng lại thiếu độ sâu trong diễn xuất. Ngay cả khi vai phản diện được giao cho Christoph Waltz - chuyên gia vai ác trên màn ảnh - thì Rom vẫn bị lấp mờ giữa hàng tá kẻ xấu khác.
Đồng thời, hành trình anh hùng cứu mỹ nhân và giải phóng thuộc địa vẫn cần thêm mối nối kết để mượt mà hơn. Nếu việc Tarzan cứu Jane diễn ra hồi hộp như điều đương nhiên thì động lực giải phóng nô lệ còn khá mơ hồ. Khán giả gần như không thấy hình ảnh người dân bị bóc lột, ngoài vài cảnh người bị bắt bán làm nô lệ. Không thấy những công trường có người lao động khổ sai hay cảnh áp bức đủ mạnh để tạo cảm xúc: họ phải vùng lên!
Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn David Yates (người làm bốn phần "Harry Potter" cuối) cùng hai biên kịch Craig Brewer và Adam Cozad vẫn xứng đáng là bom tấn giải trí đúng nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn