MunSusu1615
New member
Cơ hội "vạn người mê" đã tới, vậy mà Wang Won (Siwan) còn lý do gì để từ chối Eun San (Yoona) nữa không?
Ở hai tập 15-16 vừa rồi, Công chúa Won Sung (Jang Young Nam) - bà hoàng đáng sợ nhất phim "The King Loves" (Khi Nhà Vua Yêu) - đã khiến khán giả sướng mắt khi đưa Eun San (Yoona) vào cung và bắt cô cởi mặt nạ trước mặt Wang Won (Siwan) luôn á!
Tuy nổi tiếng là người tàn nhẫn, nhưng bà vẫn là mẹ mà, yêu thương con trai duy nhất của mình vô cùng. Sợ con trai phải sống cô đơn lẻ bóng, bà quyết tâm tìm cho ra người con gái mà Wang Won thực sự yêu để đưa vào làm Thế tử phi, ở bên cạnh con trai mình. Vậy là cuộc đời Eun San sắp "lật kèo" rồi sao?
Ngoài Eun San, cuộc thi tuyển "con dâu hoàng gia" của Công chúa Won Sung còn có 5 cô tiểu thư con nhà giàu có quyền thế, và cả Wang Dan (Park Hwan Hee) - em gái của Wang Rin (Hong Jong Hyun) nữa. Sau khi Wang Won vô tình phá hỏng hôn sự giữa Eun San và Nhị công tử Wang Jeon mà không biết gì, Wang Dan đã bị đưa vào danh sách cống nạp của triều đình. Muốn cứu Wang Dan, Wang Won đã lên kế hoạch đưa cô vào cuộc tuyển Thế tử phi và định chọn cô luôn. Giờ Eun San đã cởi mặt nạ rồi thì tình hình sẽ xoay chuyển thế nào đây?
Trước đó, Wang Won đã nói thẳng với Wang Dan rằng anh chọn cô nhưng sẽ không yêu thương cô đâu nhé. Thế mà cô nàng vốn thích Wang Won từ lâu lắm rồi nên chẳng bận tâm gì cả, cô chấp nhận làm Thế tử phi dù biết không được yêu thương
Thật ra Wang Dan đâu phải là người Wang Won ưu tiên số một. Trong mắt Thế tử chỉ có mỗi Eun San thôi mà! Anh liên tục tìm kiếm cô, tìm được rồi thì chăm sóc ân cần, hỏi han đủ thứ, nói rằng cô mới là ưu tiên số một của anh. Còn Eun San thì sao? Trái tim cô cũng đã rung động vì chàng trai này rồi, nhất là khi tận mắt thấy cảnh Wang Won quỳ gối chịu phạt của vua cha bạo ngược và mấy "yêu nữ" kia
Nguồn: kenh14.vn