Sau 63 năm cháy hết mình trên sân khấu, ban nhạc The Hollies chính thức thông báo dừng lại, khép lại hành trình của một trong những nhóm nhạc pop lâu đời và ảnh hưởng nhất xứ sương mù. Quyết định này được đưa ra sau khi tay guitar Tony Hicks phải ngừng lưu diễn vì vấn đề sức khỏe.
Trong tuyên bố vào ngày 20/8, The Hollies đã gửi lời tri ân đầy xúc động tới hàng triệu khán giả đã đồng hành cùng nhóm suốt hơn sáu thập kỷ qua. Tay trống Bobby Elliott, thành viên kỳ cựu còn lại, cũng quyết định giải nghệ để thể hiện sự đoàn kết với người bạn và đồng đội lâu năm của mình.
"Sau hơn sáu thập kỷ, sự nghiệp lưu diễn của The Hollies sẽ khép lại với lòng biết ơn vô bờ bến dành cho những người hâm mộ đã ủng hộ họ trên toàn thế giới", nhóm chia sẻ.
The Hollies được thành lập tại Manchester năm 1962 bởi hai người bạn từ thời thơ ấu là Allan Clarke và Graham Nash. Tony Hicks gia nhập nhóm vào tháng 2/1963, ngay trước khi The Hollies vượt qua buổi thử giọng tại hãng Parlophone ở Abbey Road. Vài tháng sau, Bobby Elliott, người từng chơi cùng Hicks trong ban nhạc The Dolphins, cũng tham gia. Tay bass Eric Haydock đã hoàn thiện đội hình kinh điển của nhóm.
The Hollies nhanh chóng tạo dấu ấn bằng phong cách hòa âm nhiều bè siêu đỉnh, trở thành một trong những đại diện nổi bật của làn sóng British Invasion huyền thoại. Hàng loạt bản hit như "I'm Alive", "Bus Stop", "Stop Stop Stop", "He Ain't Heavy, He's My Brother" và "The Air That I Breathe" đã giúp tên tuổi nhóm vươn xa khỏi nước Anh
Graham Nash rời The Hollies cuối năm 1968 và sau đó thành lập nhóm Crosby, Stills, Nash & Young siêu nổi tiếng. Terry Sylvester được đưa vào đội hình thay thế ông. Allan Clarke tiếp tục biểu diễn cùng nhóm đến năm 2000, trong khi Hicks và Elliott là hai nhân tố duy trì sự hiện diện lâu dài nhất của The Hollies.
Trong những năm sau đó, đội hình nhóm có thêm ca sĩ Peter Howarth, guitarist Steve Lauri, bassist Ray Stiles và keyboard Ian Parker. Album phòng thu gần nhất của The Hollies là Then, Now, Always, phát hành năm 2009.
Năm 2010, The Hollies được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll - một vinh dự cực kỳ xứng đáng! Đáng chú ý, Hicks và Elliott không thể tham dự buổi lễ vì nhóm có lịch biểu diễn khác vào cùng thời điểm (tận tâm với nghề là đây).
Di sản âm nhạc của The Hollies tiếp tục được nhắc đến qua nhiều thế hệ. "The Air That I Breathe" từng được cố tay trống Foo Fighters Taylor Hawkins lựa chọn là một trong năm ca khúc ông ước mình có thể sáng tác. Bài hát cũng được biết đến với ảnh hưởng đối với "Creep" của Radiohead, dẫn tới việc Albert Hammond và Mike Hazlewood được ghi nhận quyền tác giả.
"He Ain't Heavy, He's My Brother" thậm chí comeback trở lại vị trí số một bảng xếp hạng đĩa đơn Anh khi được phát hành lại năm 1988. Sau hơn 60 năm, The Hollies đã bán được hơn 60 triệu đĩa trên toàn thế giới - con số khủng không phải ai cũng làm được!
Nguồn: saostar.vn