Cherry2k81308
New member
Còn 10 tháng nữa là World Cup 2014 chính thức cháy hết mình rồi nè! Lúc này các chuyên gia, cầu thủ và hội mê bóng đá đã bắt đầu gò đầu suy nghĩ xem đội nào sẽ mang đến Brazil một thế hệ vàng để vô địch, hoặc trở thành con ngựa ô gây bất ngờ.
Kiểu như Uruguay đã làm cách đây 2 năm ấy, hay Croatia năm 1998, hoặc Đan Mạch và Hy Lạp ở các kỳ Euro 1992 và 2004 á.
Thế hệ vàng = may mắn sao?
Năm nay, hai ứng viên sáng giá nhất phải kể đến Bỉ và Colombia. Đội bóng châu Âu này sở hữu cả một đội quân siêu sao Premier League đỉnh của chóp: Simon Mignolet, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Christian Benteke, Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, chưa kể Axel Witsel, Thibaut Courtois, Steven Defour và Dries Mertens nữa.
Còn Colombia thì sao? Họ có cả dàn ngôi sao tại Serie A: Juan Cuadrado, Luis Muriel, Pablo Armero, Camilo Zuniga và Fredy Guarin, cùng James Rodriguez, Juan Quintero, David Ospina, Jackson Martinez và đương nhiên rồi, Radamel Falcao huyền thoại!
Từ giờ cho đến khi giải đấu bắt đầu ở Brazil, hai đội này chắc chắn sẽ được lấy ra làm ví dụ điển hình cho việc một hệ thống đào tạo trẻ bài bản và được đầu tư kỹ càng có thể tạo ra quả ngọt thế nào. Ở Anh, thành công của những quốc gia bóng đá được coi là nhỏ hơn như Bỉ và Colombia đặc biệt đáng học hỏi và được xem là bài học cho đào tạo trẻ của nước này. Thậm chí, các chuyên gia từ Bỉ đã được LĐBĐ Anh FA mời về khu huấn luyện St George's Park để tư vấn luôn đó!
Nhưng mà, liệu những thế hệ vàng này có thực sự là nhờ đào tạo không? Với Bỉ và Colombia, có vẻ như đó là sự tình cờ nhiều hơn là do phương pháp khoa học đâu nha. "Gần như toàn bộ đội hình đội tuyển quốc gia hiện giờ rời Bỉ từ khi còn khá trẻ", Stan van den Buijs, cựu giám đốc đào tạo trẻ tại Beerschot, CLB đã cho ra lò Mousa Dembele, Vertonghen và Vermaelen, tiết lộ. "Ở Bỉ, họ sẽ không phát huy được hết năng lực, nên phải ra nước ngoài". Vertonghen và Vermaelen sang Ajax, trong khi Dembele chuyển sang Willem II, đều ở Hà Lan. Hazard và Mirallas thực ra lớn lên từ lò đào tạo trẻ của Lille tại Pháp. Chỉ có Standard Liege, với Witsel, Fellaini và Defour, mới thực sự là một đội đào tạo trẻ giỏi ở Bỉ.
Câu chuyện Colombia cũng tương tự không khác mấy. "Falcao đến River Plate (Argentina) năm 14 tuổi, James Rodriguez cũng ra đi khi còn rất trẻ", cựu danh thủ Colombia Juan Pablo Angel chia sẻ. "Họ cần phải được tiếp cận với cơ sở hạ tầng bóng đá tốt nhất, điều mà Colombia không có".
Kết luận: một thế hệ vàng xuất hiện có lẽ nhờ nhiều vào may rủi, hơn là sự tài ba của các ông lớn liên đoàn bóng đá đấy!
Không phải cứ copy là thành công nha!
Ở Tây Âu, nơi khoa học kỹ thuật xịn xò nhất thế giới, người ta thường có xu hướng tin rằng con người sắp làm chủ được số phận. Bóng đá cũng thế, khi nhiều người tin tưởng một cơ sở hạ tầng hoàn hảo, hệ thống đào tạo trẻ có thứ bậc, huấn luyện khoa học và đội ngũ HLV được đào tạo bài bản sẽ tạo ra các thế hệ vàng.
Nhưng điều đó khá đáng ngờ đấy nha! Tuyển BĐN thời của Luis Figo và Rui Costa, Croatia 1998, Nam Tư trước đó, và cả thế hệ vàng thau lẫn lộn của bóng đá Anh đều là tập hợp các cầu thủ từ những CLB khác nhau, vùng khác nhau, với chính sách khác nhau và cơ sở hạ tầng bóng đá khác nhau.
Kết luận: không có sản phẩm bóng đá nào thành công mà thiếu tài năng tự nhiên cả! Không ai ghen tị với hệ thống đào tạo trẻ ở Nigeria, Cameroon, hay thậm chí là Argentina và Brazil, nhưng họ vẫn cho ra đời những cầu thủ đẳng cấp thế giới đỉnh cao.
Khá chắc chắn là giờ đây nếu Anh gặp phải Bỉ hay Colombia, một trận hòa đã là kết quả khả quan rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là chôm chỉa những hệ thống đào tạo trẻ ở hai nước này sẽ mang lại thành công tự động cho đội bóng của HLV Roy Hodgson đâu nhé!
Nguồn: soha.vn