CocPinky9416
New member
Dù đã cố gắng khắc phục nhưng sao bạo lực học đường ở Hàn Quốc vẫn đen tối thế này?
Ngày 10/3 vừa rồi, "The Glory" phần 2 với Song Hye Kyo đã chính thức lên sóng sau khi phần 1 làm mưa làm gió và đạt lượng view khủng khiếp nhờ nội dung quá đỉnh.
Phim kể về hành trình báo thù của nạn nhân bạo lực học đường khi đã trưởng thành. Ngay khi ra mắt, chủ đề bạo lực học đường trong phim đã gây tranh cãi rần rần, đặc biệt là khi "The Glory" không che đậy gì mà khắc họa trần trụi sự tàn bạo của nạn này tại xứ kim chi.
Những cảnh bắt nạt trong phim không hề phóng đại mà đều có thật ngoài đời, khiến ai xem cũng phải rùng mình với cách kẻ bắt nạt tra tấn nạn nhân cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đến phần 2, phim còn đào sâu hơn về nạn bạo lực học đường thông qua hành động của chính những người lớn có quyền lực. Qua đó hé lộ lý do tại sao bạo lực học đường vẫn là vấn đề nóng trong xã hội, dù chính phủ đã cố gắng cải thiện rồi.
"The Glory" không chỉ gây chú ý vì bóc trần nỗi kinh hoàng của nạn bắt nạt, mà còn vì cách nạn nhân bị phớt lờ khi cầu cứu. Trong phim, Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) bắt đầu kế hoạch trả thù bằng việc nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Nhưng plot twist là nỗ lực của cô đã fail thảm hại khi giáo viên chủ nhiệm vào cuộc.
Những kẻ bắt nạt không những không bị phạt, mà Dong Eun còn bị chính giáo viên đánh đập, cho thấy Ủy ban phòng chống bắt nạt ở Hàn Quốc hoạt động yếu kém thế nào.
Vấn đề đầu tiên khiến các ủy ban này hoạt động kém hiệu quả là hầu hết thành viên đều không có chuyên môn pháp lý Trong đó, hơn nửa là phụ huynh học sinh, còn lại là giáo viên và quan chức từ các văn phòng giáo dục địa phương. Mỗi ủy ban có khoảng 10 người nhưng chỉ có 2-3 người có chuyên môn pháp lý như luật sư.
Chủ tịch Hiệp hội giáo viên trường học Seoul, Park Keun Byeong, đã lên tiếng về vấn đề này.
"Nhiều chuyên gia pháp lý còn không tham dự họp thường xuyên vì đây là vị trí không lương. Họ bận công việc hằng ngày rồi, chưa kể số lượng người trong ủy ban cũng ít ỏi" - ông chia sẻ với Korean Times.
Vấn đề thứ hai là năm 2021, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã chuyển các ủy ban về các chi nhánh văn phòng giáo dục địa phương khác nhau. Việc này có nghĩa là nạn nhân giờ phải báo cáo cho trường trước, trường sẽ xử lý nội bộ. Nếu quá nghiêm trọng thì mới báo lên ủy ban. Quy trình vòng vo phức tạp thế này rõ ràng là gây khó dễ cho các nạn nhân luôn
Nguyên nhân cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém là ủy ban thiếu thẩm quyền pháp lý. Vì vậy, dù chứng minh được hành vi bạo lực rồi, phía bị kiện vẫn có thể kháng cáo và kéo dài thời gian. Đây chính là kẽ hở mà những kẻ bắt nạt và gia đình chúng lợi dụng để phản đối quyết định và đưa ra tòa.
Do đó, bọn bắt nạt và gia đình thường cố kéo dài vụ việc đủ lâu để hành vi xấu không bị ghi vào học bạ. Từ đó chúng không gặp vấn đề gì khi lên đại học và sống tiếp phần đời còn lại không một vết nhơ. Thật là vô lý!
Nguồn: kenh14.vn