Cày xong The Glory 2 rồi mà vẫn còn ngơ ngác mấy tình tiết? Đừng lo, mình giải đáp hết cho!
Bà đồng bị "quật" là sao trời?
Bà đồng này vốn là cánh tay phải giúp gia đình Yeon Jin làm mấy việc "dơ dơ" đó. Chủ yếu bà chỉ "buôn thánh bán thần" để lừa tiền người ta thôi. Dong Eun soi ra điểm yếu này nên tiếp cận, ban đầu chỉ muốn bà đồng diễn cảnh bị So Hee nhập hồn để doạ Yeon Jin cho vui. Nhưng plot twist là bà ta BỊ THẬT luôn!
Bằng chứng xịn xò là bà đồng nhắc lại câu chuyện mà CHỈ có So Hee và Yeon Jin biết - đó là lúc So Hee bị Yeon Jin ép cởi áo trên sân thượng. Cuối cùng, vì làm quá nhiều chuyện ác nên bà đồng bị thần linh "quật" luôn, bay màu không phanh. Lúc này Yeon Jin sợ xanh mặt, còn Dong Eun mới ngộ ra là bao năm qua So Hee vẫn ở cạnh bảo vệ mình. Rớt nước mắt quá đi!
Mẹ Yeo Jeong xuất hiện đúng lúc - trùng hợp hay có ý đồ?
Gần cuối phim, sau khi "xử gọn" mọi việc, Dong Eun chọn một chỗ kín đáo để kết thúc tất cả. Ai ngờ người cứu cô lại là mẹ Yeo Jeong! Bà cầu xin Dong Eun sống tiếp và cứu con trai mình khỏi địa ngục. Nhưng sao bà xuất hiện đúng lúc vậy??
Thực ra là mẹ Yeo Jeong đã theo dõi "con dâu tương lai" từ lâu rồi, thậm chí còn tìm hiểu cả So Hee để biết Dong Eun đã chịu đựng gì. Lúc này bà đang đi theo Dong Eun và phát hiện người duy nhất cứu được con trai mình lại định tự kết liễu cuộc đời. Mẹ chồng tương lai này tâm lý vãi!
Jae Joon sao lại mò được lên công trình xây dựng? ️
Đây là câu hỏi lớn nhất của fan The Glory đấy! Jae Joon sau khi bị tai nạn xe nặng, mắt gần như mù lòa mà vẫn mò được lên công trình xây dựng. Chính vì thế mà Do Young đã "xử" anh ta sạch sẽ không dấu vết.
Dĩ nhiên không có chuyện một người bị thương, mắt không thấy đường lại tự dưng leo được lên tầng lầu công trình rồi! Tất cả là do chính Do Young sắp đặt để chấm dứt mọi mối họa xoay quanh con gái mình. Ông bố này cũng cao tay phết!
Yeo Jeong sao mất bình tĩnh trước mặt tên sát nhân thế?
Lúc Yeo Jeong đối diện tên sát nhân biến thái trong tù, dù hình phạt đã đủ thích đáng nhưng anh vẫn mất kiểm soát. Điều khiến anh phát điên không phải bản án mà là hành động của tên sát nhân: lấy bút gãi vết thương rồi mỉm cười đầy thỏa mãn.
Hắn không hề hối lỗi, thậm chí chẳng quan tâm đến phiên tòa hay nạn nhân. Điều này khiến Yeo Jeong không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ. Ai mà chịu được mấy kiểu người vô cảm xúc này chứ!
Yeo Jeong trả thù tên sát nhân ra sao?
Ở hồi kết, câu chuyện trả thù riêng của Yeo Jeong được tua nhanh nhưng cũng mang lại cái kết thích đáng cho kẻ sát nhân biến thái. Ban đầu Yeo Jeong không thể làm bác sĩ trong trại giam nơi kẻ thù ở vì anh là con trai nạn nhân. Dong Eun đã tận dụng mối quan hệ sẵn có để Yeo Jeong làm bác sĩ ở trại giam khác, rồi mới chuyển tên sát nhân tới đó.
Ở đây, Yeo Jeong không tự mình ra tay mà tiếp cận tất cả người xung quanh kẻ thù - từ bạn tù đến cai ngục - để từng bước khiến hắn đau khổ. Trong phim có đoạn thoại rằng kẻ sát nhân sẽ phải sống ngày ngày trong lo lắng và cảnh giác, vì không biết nước mình uống, đồ mình ăn, hay bạn tù đang có âm mưu gì. Sống mà như chết luôn!
So Hee mang thai là của ai? Nghiệp quả luân hồi đáng sợ thật!
Gần 20 năm, xác của So Hee xấu số vẫn được giữ đông vì mẹ cô muốn tìm cách trả thù cho con gái. Đáng nói hơn là khi chết, So Hee đang mang thai! Chi tiết này không chỉ giúp Yeon Jin có cái cớ bào chữa (Yeon Jin từng khai So Hee tự tử vì có thai chứ không phải do cô giết hại) mà còn là câu chuyện về luật nhân quả.
Nguồn: kenh14.vn