CrushQuocDan
New member
CLB Viettel chính thức lên hạng rồi nè và sẽ đổi tên thành Thể Công để chinh chiến ở V.League 2019! Đây không chỉ là màn comeback của một huyền thoại bóng đá Việt Nam mà còn là cả rổ câu chuyện cảm động về những anh lính đá bóng đấy
Khi huyền thoại "sống lại"
Cách đây 10 năm, Bộ Quốc Phòng đã quyết định xóa sổ cái tên Thể Công khỏi làng bóng đá Việt, chấm dứt 55 năm tồn tại của đội bóng quân đội. Lý do thì... là vì thành tích năm 2009 quá "ảo ma" luôn, như giọt nước tràn ly vậy Mặc dù lúc đó Thể Công đã không hoàn toàn thuộc quân đội nữa khi từng bước chuyển đổi mô hình theo yêu cầu của AFC với sự quản lý và đầu tư của Viettel. Nhưng mà cái tên Thể Công lại là thương hiệu và đội bóng vẫn trực thuộc ngành quân đội.
Và hơn nữa, với những thành tích "toang" của Thể Công thời điểm đó, đội bóng phải nhận về vô số gạch đá từ fan. Chính vì thế mà Bộ Quốc phòng muốn thu hồi cái tên để giữ cho thương hiệu này khỏi bị hại trong mắt người hâm mộ. Giờ đây, sau gần một thập kỷ biến mất, cái tên Thể Công sẽ trở lại ở V.League 2019 trong hình hài của CLB Viettel đó các bạn ơi!
Năm 2016, khi CLB Viettel được thăng hạng lên chơi ở giải hạng Nhất, dù được coi là những hậu duệ của Thể Công ngày nào nhưng các cầu thủ đều là sản phẩm mới cứng của Trung tâm thể thao Viettel. Đội bóng thi đấu dưới cái tên Viettel, thế nhưng khán giả vẫn đến sân cổ vũ cho đội bóng với cái tên Thể Công. Từ băng rôn, logo, cờ cho đến đội kèn cũng mang màu sắc của Thể Công ngày nào. Nói vậy để thấy được sự kỳ vọng mà khán giả dành cho những hậu duệ của CLB Thể Công vẫn khủng khiếp. Tất cả luôn mong chờ một ngày nào đó đội bóng trở lại sân chơi V.League với thương hiệu huyền thoại của đội bóng ngành quân đội
Kết thúc mùa giải 2017, mặc dù có cơ hội lớn lên chơi ở V.League 2018, thế nhưng Viettel vẫn chưa thực sự sẵn sàng và quyết tâm cao. Thế nên, việc để Nam Định chiếm suất cũng không khiến nhiều người bất ngờ lắm. Còn ở mùa giải năm nay, suất thăng hạng đã chính thức về tay đội bóng áo lính khi họ có cả thiên thời, địa lợi. Và Viettel sẽ góp mặt ở V.League 2019 với cái tên Thể Công nha!
Đây sẽ là nguồn động lực khủng cho khán giả Việt Nam từng yêu mến thương hiệu ngành quân đội. Và trong bối cảnh mà bản thân Viettel cũng cần cú hích ở V.League, những người quản lý thừa hiểu sức hút của thương hiệu này. Thế nhưng, để khoác lên mình chiếc áo có bề dày lịch sử và truyền thống, bản thân đội bóng cũng phải xứng tầm mới được.
Như HLV Hải Biên chia sẻ thì: "Chúng tôi hiểu rõ chất Thể Công và luôn nỗ lực, cố gắng để xứng đáng với truyền thống của đội bóng. Chúng ta đang ở thời kỳ bóng đá hiện đại, cố gắng hòa hợp giữa truyền thống và tư duy hiện đại. Đội bóng sẽ theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng cũng không kém phần hiệu quả".
Và kỷ niệm của những anh lính
Nhìn niềm vui tràn trề của những hậu duệ Thể Công trên sân Hàng Đẫy trong buổi chiều đầy cảm xúc với tấm vé lên hạng, mình chợt nhớ đến lễ xuất quân của CLB Viettel trước khi bước lên chơi giải hạng Nhất 2016. Buổi lễ tổ chức cực kỳ trang trọng tại khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long luôn. Lý do buổi lễ xuất quân được tổ chức tại đây là vì đây là nền đất cũ của SVĐ Cột Cờ, từng được coi là thánh địa một thời ghi dấu bao thăng trầm của cả giai đoạn lịch sử hoàng kim của Thể Công ️
Đấy là buổi lễ mà những tên tuổi một thời của đội bóng Thể Công như Lê Nhâm, Cao Cường, Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Sỹ Hiển… đã có mặt đông đủ để truyền lửa cho những chàng trai của CLB Viettel mới chỉ ở độ tuổi 19, 20. Tất cả cùng hy vọng lứa cầu thủ này sẽ làm sống lại cái tên Thể Công.
Mình vẫn nhớ như in những lời nhắn nhủ của cựu danh thủ Cao Cường dành cho các cầu thủ trẻ Viettel. Anh nói rằng: "Các cháu phải nghĩ rằng các cháu là người lính đá bóng. Người lính đá bóng thì từ tinh thần, đạo đức, ý trí phải luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng. Về chuyên môn cũng thế, phải luôn luôn rèn luyện, phải luôn coi mình là một người lính trên mặt trận thể thao. Phải luôn luôn có kỷ luật, có đạo đức, chấp hành nghiêm và giữ sức khỏe để tập luyện. Đời cầu thủ rất ngắn, nếu các cháu không biết giữ sức khỏe, giữ ý thức kỷ luật chấp hành thì các cháu không thành công được. Chúng tôi đi tập luyện bao giờ cũng có câu khẩu hiệu rằng: "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu".
Đây là khẩu hiệu trong quân đội. Nếu các cháu không rèn luyện tốt, không giữ gìn sức khỏe tốt và không siêng năng luyện tập sẽ rất dễ xảy ra chấn thương. Cho nên khi luyện tập tốt, có thể lực tốt nên cuối đời tôi không gặp phải chấn thương. Nếu các cháu không tích lũy, rèn luyện cho mình được sức khỏe tốt thì phản xạ kém, sức cũng kém, dễ bị chấn thương, đó là chưa kể bị đối phương va chạm. Tôi mong các cháu nêu cao tinh thần, truyền thống của Thể Công, tập luyện hăng say, giữ gìn kỷ luật, cốt yếu là giữ sức khỏe. Ăn, ngủ, nghỉ cũng là nhiệm vụ để có được sức khỏe thi đấu.
Với tinh thần của một người lính, các cháu phải phát huy lên. Các cháu phải hiểu mình là đội bóng của người lính chứ không phải là đội bóng của doanh nghiệp. Các cháu phải ghi nhớ trong đầu mình là một người lính đá bóng, một người lính chiến đấu trên mặt trận sân cỏ thì mới vượt qua được khó khăn, vượt qua được những thử thách của đối phương mang lại cho mình. Thể Công có truyền thống và cách nghĩ khác nhau. Đó là phải nhớ là không phải cầu thủ mặc áo lính mà là những người lính đá bóng".
Và thế là trong suốt 3 mùa giải, dù đội bóng thi đấu với cái tên Viettel thì trên các khán đài vẫn hô vang khẩu hiệu "Thể Công". Bây giờ, khi đội bóng đã giành vé thăng hạng, cái tên Thể Công sẽ thực sự được trả lại ở V.League 2019. Đấy sẽ là câu chuyện sau 10 năm của một tượng đài bóng đá Việt Nam
Nguồn: soha.vn