Ôi giữa drama đang căng đét xoay quanh phim "The Assassin(s)" - tác phẩm tái hiện các sự kiện dẫn đến cái chết của Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo, thì bất ngờ có một bức thư viết tay cực xúc động của cố Tổng thống Park Chung Hee lần đầu được công bố tại Quốc hội luôn!
Bức thư mở đầu bằng dòng "Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra thế này", được viết vào ngày 17/8/1974 - hai ngày sau khi Đệ nhất phu nhân qua đời. Ông Park Chung Hee gửi thư này cho con gái mình, cựu Tổng thống Park Geun Hye nè.
Nội dung bức thư vô cùng đau lòng với những dòng: "Mẹ con đã hứng chịu viên đạn chí mạng lẽ ra dành cho cha" và "Sẽ tốt biết bao nếu người trúng đạn là cha còn mẹ con được sống sót". Nghị sĩ Yoo Young Ha thuộc đảng Quyền lực Quốc dân - người từng là trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Park Geun Hye - đã công bố bức thư để đính chính những thông tin sai lệch về lịch sử đang lan tràn như "dịch bệnh" các thuyết âm mưu. Ông yêu cầu đạo diễn và ekip dừng chiếu phim, xin lỗi công khai vì gia quyến vẫn còn sống, và ám chỉ sẽ có động thái pháp lý đấy!
Khi drama từ chính trị có dấu hiệu leo thang thành tranh chấp pháp lý rồi, vấn đề này dự kiến sẽ là tâm điểm trong đợt thanh tra Quốc hội đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuần sau.
Hậu quả là cả loạt sự kiện đã lên lịch - từ lễ khai mạc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (7/10) đến các buổi giao lưu với khán giả trong tuần thứ hai công chiếu (3-5/10) - đều bị hủy toàn bộ luôn!
Quyết định này xuất phát từ lo ngại về việc tranh cãi "xuyên tạc lịch sử" đã leo thang thành các cuộc tấn công quá đà nhắm vào diễn viên. Làn sóng hate không chỉ vào dàn cast mà còn lan sang cả đồng nghiệp từng ủng hộ phim. Thậm chí một nhóm bảo thủ còn tuyên bố sẽ biểu tình tại... nhà riêng của nam chính Yoo Hae Jin nữa chứ!
Trong khi đó, các ngân hàng nhà nước đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc chịu "áp lực bên ngoài" trong quá trình đầu tư, khẳng định quyết định của họ hoàn toàn độc lập.
Ngày càng nhiều ý kiến trong ngành điện ảnh kêu gọi phân biệt rõ giữa phê bình tác phẩm và tấn công cá nhân. Jung Sang-min, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất Phim Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi tin việc phê bình và đánh giá phim là điều đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, chỉ vì tham gia dự án mà đạo diễn, diễn viên và ekip bị đào xới đời tư, bị đe dọa hay phải đối mặt với bầu không khí kìm hãm hoạt động nghề nghiệp là điều không nên xảy ra".
Bất chấp drama, phim vẫn dẫn đầu phòng vé và vượt mốc 2 triệu khán giả! Tuy nhiên, plot twist ở chỗ khoảng 78% trong 2 triệu này đã xem trước khi drama chính trị nổ ra. Tính đến ngày 27 tháng trước, phim có 1.566.219 người xem - chiếm 78% tổng số khi vượt 2 triệu. Cuộc tranh luận mới thực sự bùng nổ từ ngày 28/9. Vậy nên khó mà nói thành tích 2 triệu là nhờ drama gần đây, nhưng lượng khán giả vẫn tiếp tục tăng sau khi tranh cãi xuất hiện đó!
Ngân sách sản xuất được cho là khoảng 19 tỷ won. Theo ước tính, phim cần đạt khoảng 3,7 triệu lượt xem mới hòa vốn. Mặc dù đã vượt 2 triệu, nhưng vẫn cần thêm doanh thu để bù chi phí sản xuất. Khi các hoạt động quảng bá lần lượt bị dừng, giờ mọi người đang chờ xem hệ quả sẽ lan rộng thế nào và ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé ra sao nữa!
Phim The Assassin(s) #Tranh cãi lịch sử #Chính trị Hàn Quốc #Vụ ám sát Yuk Young Soo #Ảnh hưởng phim đến doanh thu
Nguồn: svvn.tienphong.vn