Mười trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022 tuy không có màn comeback thần thánh nào, nhưng những dấu ấn mà thầy trò HLV Park Hang-seo để lại thực sự đáng nhớ đến tận bây giờ luôn nha!
Hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã kết thúc chặng đường bằng một màn "flex" cực mạnh: cầm hoà tuyển Nhật Bản ngay tại hang ổ của họ luôn á
Đầu tháng 9/2021, trước khi vòng loại cuối bắt đầu, ai cũng biết đây là giải đấu siêu khó. Tuy không ai kỳ vọng tuyển Việt Nam phải giành vé đi World Cup ngay lần đầu chạm trán vòng loại cuối này, nhưng khi kết quả không như ý thì dân tình lại bắt đầu "ném đá" ầm ầm.
Nhưng mà những lời chê bai đó chẳng làm đoàn quân của ông Park dao động đâu nha. Các chàng trai vẫn cứ là chính mình, thi đấu hết công suất. Thua thì thua, nhưng mỗi giây mỗi phút trên sân vẫn phải chiến hết mình
Bởi vì sứ mệnh của họ là những người đi tiên phong mà. Họ tới đây với mục tiêu để lại dấu ấn cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi đỉnh cao nhất châu lục và mở đường cho các thế hệ sau. Và những gì tuyển Việt Nam đã làm được tại vòng loại 3 World Cup 2022 thực sự xứng đáng được ghi vào sổ vàng lịch sử!
Nếu nói châu Á có 5 "ông trùm" là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia thì tuyển Việt Nam "xui xẻo" rơi vào bảng B với tận 3 trong số đó. Ba đội bóng với tổng cộng 16 lần dự World Cup (tính trước khi vòng loại 3 khởi tranh), 8 chức vô địch châu Á - rõ ràng là khả năng cạnh tranh gần như không có luôn, chưa kể 2 đội tuyển còn lại (Oman, Trung Quốc) cũng mạnh hơn ta về mọi mặt
Nhưng mà hãy xem các cầu thủ Việt Nam đã làm được gì nhé! Ngay trong 3 phút đầu tiên có mặt tại vòng đấu này, lần đầu tiên trong lịch sử, Quang Hải đã tung cú sút xa đẳng cấp thế giới vào lưới Saudi Arabia khiến cả thế giới phải "ồ" lên. Dù cuối cùng thua 1-3, đây sẽ mãi là khoảnh khắc vàng trong sự nghiệp của Hải "con" và cả nền bóng đá Việt Nam nữa
Trận đấu thứ 2 chứng kiến một tuyển Việt Nam "cứng như đồng" buộc tuyển Australia phải vất vả mới thắng sát nút trên sân Mỹ Đình. Tương tự như vậy, cả Nhật Bản (lượt đi) và Saudi Arabia (lượt về) cũng chỉ ghi được đúng 1 bàn tại đây thôi.
Tuyển Việt Nam đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật "phá kế hoạch" trong trận cuối cùng trên sân nhà của tuyển Nhật Bản tối 29/3. Nhật Bản muốn kết thúc vòng loại và ăn mừng tấm vé chính thức tới Qatar bằng một chiến thắng thật đẹp.
Nhưng mà tình huống Thanh Bình bật cao đánh đầu đã dội một "gáo nước lạnh" lên đầu chủ nhà luôn á Người ta thấy tuyển Nhật Bản bế tắc như thế nào trước hàng phòng ngự siêu chặt của các "Chiến binh sao vàng" đến nỗi nửa cuối hiệp 2, HLV Hajime Moriyasu đã mất kiên nhẫn và tung các trụ cột vào sân nhưng vẫn không thể thắng được.
Cầm bóng chỉ 27% và chỉ cần 1 cú sút để ghi bàn so với 73% kiểm soát bóng tung tới 24 cú sút mới có kết quả tương tự của tuyển Nhật Bản. Tuyển Việt Nam đã thực sự trở thành một "vị khách khó chịu" đúng nghĩa khiến ông Moriyasu phải thốt lên sau trận: "Họ đã phòng ngự quá ổn định". Sống sượng cực!
Thua sát nút 2-3 trước hàng xóm Trung Quốc ở trận lượt đi, fan hâm mộ rất mong chờ các cầu thủ sẽ "trả nợ" trong trận lượt về.
Ý nghĩa của trận đấu này được đẩy lên tầm cao mới khi diễn ra đúng vào ngày đầu năm âm lịch, và cả 2 quốc gia đều đang đón Tết. Trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã chơi trận hay nhất giải luôn đó nha!
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng comeback sau chấn thương dài ngày và có tận 2 kiến tạo cho Tấn Tái và Tiến Linh ghi bàn. Phan Văn Đức lập một siêu phẩm sút xa "bá cháy" trước khi đội khách gỡ lại được 1 bàn danh dự.
Khắp mọi nơi, câu chuyện đầu năm thêm phần rôm rả với chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo. Thành tích này còn giúp tuyển Việt Nam lưu danh với danh hiệu đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành được 3 điểm tại một trận đấu vòng loại cuối World Cup. Xịn sò chưa!
Với 1 trận hoà và 1 trận thắng sau 10 lượt trận, tuyển Việt Nam có 4 điểm để cân bằng thành tích điểm số cao nhất của một đội bóng Đông Nam Á tại vòng loại cuối World Cup mà tuyển Thái Lan đang giữ. Đội bóng xứ chùa vàng có 4 điểm tại vòng loại cuối World Cup 2002 nhưng cách đây 5 năm chỉ kiếm được 2 điểm với 2 trận hoà tại vòng loại cuối World Cup 2018.
Sau 10 trận đấu, dù kết quả không có gì bất ngờ khi tuyển Việt Nam chỉ có thể "chốt sổ" ở vị trí cuối bảng, nhưng nếu xét về khả năng tấn công thì tuyển Việt Nam đã vượt mặt tuyển Thái Lan rồi nha!
Ở vòng loại cuối World Cup 2002, "Voi chiến" chỉ ghi được 5 bàn, tại vòng loại 3 World Cup 2018 họ cũng chỉ có 6 bàn thắng. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã trở thành đội bóng Đông Nam Á ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup với 8 bàn. Xứng danh "bá đạo vùng" luôn đó!
Một chi tiết khá thú vị là ở cả trận đấu đầu tiên gặp tuyển Saudi Arabia và trận cuối cùng gặp tuyển Nhật Bản, tuyển Việt Nam luôn là bên ghi bàn trước. Chất chơi phải không nào!
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã ghi được 3 bàn thắng tại vòng đấu này. Các bàn thắng được ghi vào lưới tuyển Trung Quốc (2 bàn) và tuyển Oman. Thành tích này đưa cầu thủ của CLB Bình Dương sánh ngang với các tên tuổi như Sardar Azmoun (Iran) và Ali Mabkhout (UAE) luôn nha!
Anh chỉ kém top đầu gồm Son Heung-min (Hàn Quốc), Junya Ito (Nhật Bản), Mehdi Taremi (Iran),... đúng 1 bàn mà thôi đó. Quá xịn!
Bước ra biển lớn nghĩa là phải làm quen với những cơn sóng thần thôi. Công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR) chưa được áp dụng tại Việt Nam nên các cầu thủ khá bỡ ngỡ khi bước vào vòng đấu cuối này.
Ngay ở trận đấu đầu tiên gặp tuyển Saudi Arabia, Duy Mạnh đã phạm lỗi trong vòng cấm sau một tình huống VAR "soi" lại. Đỉnh điểm phải kể đến trận đấu gặp Oman tại Muscat. Các trọng tài đã xem lại băng hình tới 5 lần với tổng thời gian gần 8 phút, trong đó có tình huống "soi đến từng centimet" ở pha ghi bàn của Tiến Linh. Căng não vcl!
Nguồn: kenh14.vn