Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh thì Việt Nam đang thuộc triều đại nào? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

ed4dc04bd06ea370a641.png


Hành trình huyền thoại của thầy trò Đường Tăng diễn ra dưới thời nhà Đường - một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của lịch sử Trung Quốc. Nhưng cùng lúc đó, vùng đất Việt Nam mình lại đang trải qua một giai đoạn hoàn toàn khác biệt đó các bạn ơi!

Câu chuyện có thật đằng sau Tây Du Ký

Ai mà chẳng biết đến Tây Du Ký - bộ phim tuổi thơ của bao thế hệ người Việt. Câu chuyện về Đường Tăng cùng với ba đệ tử Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng trên hành trình đi Tây Thiên thỉnh kinh đã quá đỗi quen thuộc rồi phải không nào?

Nhưng có bao giờ các bạn thắc mắc là Đường Tăng có thật trong lịch sử không? Plot twist là nhân vật Đường Tăng được xây dựng dựa trên một cao tăng có thật tên là Trần Huyền Trang - người sống vào thời nhà Đường đó!

2727702a0602f76dae7c.jpg


Huyền Trang là một nhân vật thực sự đặc biệt trong lịch sử. Ông từng được mời về giảng kinh bởi chính Đường Thái Tông (tức Lý Thế Dân - một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa). Theo truyền thuyết, vua còn kết nghĩa anh em với Huyền Trang, tặng cho ông cả bát vàng, ngựa trắng và hai vị sư đồng hành luôn í!

Nhắc đến Lý Thế Dân thì phải kể luôn là ông này có người vợ sau này trở thành bà hoàng nữ quyền lực nhất lịch sử Trung Hoa - không ai khác chính là Võ Tắc Thiên đó nha!

af8eb3d2cc27d289de62.jpg


Tây Thiên có thật ngoài đời không? ️

Câu trả lời là CÓ nhé! Tây Thiên trong truyện được cho là gắn với Taxila - một thị trấn hiện nằm cách thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 30km về phía Bắc.

Năm 647, Huyền Trang đã thực sự đến Taxila trong hành trình tìm kiếm kinh điển Phật giáo. Ông còn từng học tập tại Đại học Na Lan Đà - một trung tâm Phật giáo cực kỳ nổi tiếng thời đó.

Sau hành trình dài qua nhiều vùng đất, Huyền Trang mang về Trung Hoa hơn 600 bộ kinh sách (không phải 5.048 cuốn như trong phim nha ). Ông dành gần 20 năm để dịch 74 bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán.

Con đường mà vị cao tăng này đi qua dài tới 54.000 km luôn, trải qua nhiều khu vực ngày nay thuộc Tân Cương, Afghanistan, Pakistan, Nepal và Ấn Độ. Taxila cũng từng là một điểm quan trọng trên tuyến đường tơ lụa hơn 1.400 năm trước.

c2c89fc75c64afa50f57.jpg


Vậy lúc đó Việt Nam mình thế nào?

Đây mới là phần mà nhiều người tò mò nhất đây! Trong khi Huyền Trang thực hiện hành trình thỉnh kinh, lịch sử Việt Nam lại đang nằm trong một giai đoạn đầy biến động. Nước ta lúc đó đang thuộc thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba (từ năm 602 đến 905, hoặc 939 theo một số cách phân kỳ).

Khu vực Việt Nam khi đó được gọi là An Nam, về sau đổi thành Tĩnh Hải Quân. Trong thời gian chịu sự cai trị của nhà Đường, nhiều cuộc khởi nghĩa đã liên tiếp nổ ra - chứng tỏ tinh thần bất khuất của dân tộc ta từ thời nào vẫn vậy!

Một số cuộc nổi dậy tiêu biểu phải kể đến:
• Lý Tự Tiên và Đinh Kiến năm 687
• Khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 713
• Anh em Phùng Hưng năm 791
• Người Tày - Nùng ở phía Tây Bắc châu Giao năm 819

Nhiều cuộc nổi dậy từng khiến bộ máy cai trị nhà Đường phải bối rối, thậm chí quan đô hộ còn phải chạy trốn. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc khởi nghĩa sau đó đều bị đàn áp vì lực lượng chưa đủ mạnh để duy trì quyền kiểm soát lâu dài.

Kết thúc thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba ⚔️

Bước ngoặt chỉ xuất hiện vào năm 905, khi hào trưởng người Việt Khúc Thừa Dụ chiếm phủ Đại La và tự xưng Tiết độ sứ. Việc được vua Đường thừa nhận vị trí này đánh dấu quá trình khôi phục quyền tự chủ của người Việt.

Mốc năm 905 vì thế được xem là dấu mốc quan trọng, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba kéo dài hơn 300 năm và mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử Việt Nam.

Vậy là trong khi thầy trò Đường Tăng đang vượt qua 81 kiếp nạn để đi thỉnh kinh, thì ở Việt Nam tổ tiên ta đang vật lộn để giành lại độc lập cho dân tộc. Hai câu chuyện song song nhưng đều đầy ý nghĩa phải không nào! ✨

2c3f6cb3416490892b78.png


967004de509b00b825c5.jpg


1c3f216da14b7dad09f0.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top