Thầy trò cùng nhau gom quà trao yêu thương giữa mùa dịch COVID-19

e4d564940b855f753c58.webp


Giữa những ngày dịch bệnh căng thẳng, câu chuyện về thầy trò trường ĐH Văn Lang cùng nhau chung tay giúp đỡ bà con khó khăn đã lan toa thật nhiều năng lượng tích cực!

2f3615ac203886f8edc7.jpg


ThS Nguyễn Hữu Bình - Phó trưởng khoa Luật, trường ĐH Văn Lang không chỉ đứng lớp mà còn cực kỳ tâm huyết với công tác từ thiện. Thầy đã kêu gọi bán hàng gây quỹ và trực tiếp xuống đường cùng các bạn sinh viên để trao quà đến những hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Thầy Bình cũng là người sáng lập nhóm "Xe bus yêu thương" thuộc Hội Bảo trợ người nghèo của TP. HCM. Dù lịch giảng dạy dày đặc nhưng thầy vẫn luôn tâm niệm: chỉ cần còn sức khỏe là sẽ tiếp tục cống hiến cho hoạt động thiện nguyện!

Trong suốt thời gian dịch bùng phát vừa qua, thầy Bình cùng "Xe bus yêu thương" đã trao hàng trăm món quà (gồm thức ăn và tiền) cho nhiều trường hợp như người vô gia cư, người khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, nhóm còn trao quần áo bảo hộ và quà đến các bác sĩ, y tá và điều dưỡng của bệnh viện dã chiến TP. Thủ Đức, nấu ăn cho các bé ở bệnh viện Ung Bướu, các bé mồ côi trong cô nhi viện trên địa bàn TP. HCM nữa đó!

Chia sẻ về động lực để làm thiện nguyện ngay trong tâm dịch, thầy cho biết: "Mỗi khi đi trao quà, nhìn thấy người dân vui mà lòng mình vui theo. Phải cảm ơn những mạnh thường quân và mọi người mua hàng gây quỹ đã giúp 'Xe bus yêu thương' phần nào giảm bớt khó khăn. Chỉ cần trong khả năng có thể mình sẽ làm hết sức". Nghe xong mà tim ấm cúng quá đi!

a4ae1b9eac351117d6eb.jpg


Không chỉ thầy cô, các bạn sinh viên Văn Lang cũng "xịn xò" không kém! Nguyễn Hữu Phú - sinh viên năm cuối khoa Luật, hiện đang cùng hai bạn cùng lớp thành lập Công ty TNHH Đào tạo, Đầu tư và Tư vấn Luật Văn Lang. Phú tâm sự, dù đang trong thời gian dịch bệnh nên khách hàng cũng không nhiều, nhưng các bạn trẻ vẫn quyết định trích doanh thu trong tháng này để mua quà tặng bà con vô gia cư tại Sài Gòn. Respect!

de04ceaa0c13756ff984.jpg


a7ab7174acf3a70c4997.jpg


Từ đầu tháng Bảy, công ty của Phú đã trao gần 100 phần quà cho bà con, mỗi suất trị giá khoảng 200.000 đồng, bao gồm: 5 kg gạo, khẩu trang, sữa, bánh khô các loại, dầu ăn, đường, mắm, băng vệ sinh. Phú chia sẻ: "Ngay từ lúc chuẩn bị khởi nghiệp, chúng mình đã tâm niệm sứ mệnh hàng đầu của công ty chính là trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh éo le trong xã hội. Hơn nữa, chúng mình đều là sinh viên Văn Lang năm cuối, nên luôn muốn lan tỏa những điều ý nghĩa để các em khóa sau có thể noi theo. Chính trong mùa dịch này, bà con vô gia cư là những nạn nhân gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất, giúp được họ cũng chính là cùng chung tay giúp cả nước mau chóng đẩy lùi dịch bệnh".

Vừa qua, 300 phần quà nhu yếu phẩm (trị giá 100 triệu đồng) do cựu sinh viên trường ĐH Văn Lang tài trợ đã chuyển đến các quận huyện trong khắp thành phố có sinh viên trường ở lại TP. HCM đang cần hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều thầy cô giảng viên, nhân viên và thân nhân không may tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 phải thực hiện cách ly, thiếu thốn thực phẩm cũng được trường ĐH Văn Lang hỗ trợ gạo, thực phẩm và mức tiền từ 500.000 - 2.000.000 đồng/người.

Những câu chuyện như thế này chính là minh chứng cho thấy: dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, tinh thần tương thân tương ái của người Việt mình vẫn luôn rực rỡ! ✨

d82d81e96e7356583878.jpg


d6c9ee7300761522a65f.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top