Thầy Trần Bình Phục và em bé mắt xanh bán vé số - Hành trình kỳ diệu sau WeChoice Awards 2016

ThoSweet7268

New member
3df700854f069cf906a7.jpg


Một thư viện xịn sò, phòng máy tính xịn xò, nhà vệ sinh sạch sẽ cho các em nhỏ trên đảo Hòn Chuối, hay chuyện cậu bé mắt xanh được đi học với máy trợ thính - đó chính là minh chứng cho sức mạnh của WeChoice: Nơi những điều tốt đẹp được lan tỏa thật xa, thật rộng! ✨

Một năm trước, đêm Gala WeChoice Awards 2016 đã khép lại với biết bao cảm xúc. Những câu chuyện đẹp, những con người thầm lặng đã mang đến cho khán giả và khách mời những nguồn cảm hứng cực kỳ tích cực.

Là câu chuyện về anh lính tự nguyện nộp đơn ra đảo dạy chữ cho lũ trẻ, là chuyện của anh kiến trúc sư âm thầm vẽ nên "cánh hoa rừng" xinh đẹp cho trẻ em vùng cao, hay câu chuyện của tượng đài âm nhạc Việt Nam luôn cháy hết mình... Tất cả khiến mọi người chợt nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều tươi sáng lắm, rồi từ đó có thêm niềm tin để đối mặt với những thử thách phía trước.

1780dfe7d84c3527e048.jpg


Nhưng WeChoice không dừng ở đó đâu nha! Không chỉ truyền tải những thông điệp đẹp mà còn là cầu nối để những điều tử tế kết nối với nhau. Rõ ràng một mình ai cũng không đủ sức hay thời gian để làm nên tất cả. Một bàn tay khó làm nên điều phi thường, nhưng nhiều bàn tay cùng nhau thì sẽ vẽ nên điều kỳ diệu!

Hẳn nhiều bạn vẫn còn nhớ những chia sẻ của thầy giáo Trần Bình Phục trong đêm Gala năm đó: Sự ủng hộ của mọi người ở đất liền chính là sức mạnh và nguồn động viên siêu to để các chiến sĩ cũng như trẻ em trên đảo mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Tuy nhiên đảo Hòn Chuối xa xôi lắm, phương tiện đi lại hạn chế, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên lớp học của thầy Phục vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ, học trò của thầy vẫn chưa có điều kiện như các bạn ở đất liền.

c800924033e9bc6216e4.jpg


Và rồi những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Tình cảm của thầy Phục dành cho lũ trẻ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, trong đó có Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Sau đêm Gala WeChoice Awards 2016, chị ấy đã cực kỳ xúc động và mong muốn làm điều gì đó cho lớp học nhỏ này.

Xuất phát từ mong mỏi đó, tổ chức Humans Of HaNoi đã cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo bắt tay thực hiện một dự án ý nghĩa dành cho những em nhỏ ở Hòn Chuối. Dự án xây nhà vệ sinh được khởi động vào tháng 12/2016. Sau hơn 1 tháng kêu gọi các mạnh thường quân, dự án đã quyên góp được hơn 60 triệu đồng (trong đó 30 triệu đồng đến từ Hoa hậu Đặng Thu Thảo).

153aa9298e879a3defb2.jpg


Đảo Hòn Chuối xa xôi, tàu bè đi lại cũng khó khăn nên chuyện xây dựng một công trình trên đảo vốn không phải chuyện đơn giản tẹo nào. Tuy nhiên với khát khao mang đến một món quà thiết thực cho các em nhỏ, tổ chức Humans Of HaNoi cùng thầy Phục, ban chỉ huy Đồn biên phòng Hòn Chuối và rất nhiều cá nhân khác đã nỗ lực hết mình để hoàn thành công trình.

54b61c8dd991fe35e5c5.jpg


Việc vận chuyển nguyên vật liệu bắt đầu từ tháng 3/2017, đây là công đoạn tốn nhiều tiền bạc và công sức nhất vì chi phí vận chuyển ra đảo đắt gấp nhiều lần ở đất liền. Để tiết kiệm chi phí, một nhóm bạn trẻ ở đất liền đã ra đảo để phụ thầy Phục vận chuyển các nguyên vật liệu lên sườn núi.

Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, mọi người cùng nhau vác từng bao xi măng, từng khối gạch đá lên triền dốc. Đôi lúc đuối sức phải bò lên từng bậc thang để vận chuyển. Công việc vất vả thật, nhưng chẳng ai than vãn một lời, bởi tất cả hiểu rằng điều họ đang làm sẽ mang đến niềm vui rất lớn cho những đứa trẻ nơi đây.

Tháng 7/2017, sau 4 tháng ròng rã, công trình nhà vệ sinh cũng đã hoàn tất. Bên cạnh đó thầy Phục cũng tận dụng những nguyên vật liệu còn dư để xây thêm một bức tường chống sạt lở trước trường, và sửa lại 2 bể chứa nước ở phía sau. Thêm vào đó, một số mạnh thường quân đã gửi ra đảo những chiếc máy tính bàn tạo điều kiện cho tụi nhỏ tiếp cận với công nghệ thông tin. Một thư viện nhỏ với đầy ắp những cuốn sách thiếu nhi được mở ra ngay cạnh lớp học luôn!

b0b0d9d2c401d0787eee.jpg


2ac1f5e88929a1650d98.jpg


444394bd8ee004a0d93a.jpg




Chỉ sau mới một năm kể từ ngày câu chuyện về lớp học được chia sẻ ở WeChoice, lớp học đã đón nhận rất nhiều tình cảm yêu quý của tất cả mọi người. Những đứa trẻ cũng lớn rất nhanh, lễ phép và chăm học hơn hẳn. Có rất nhiều thay đổi đã xảy ra, duy chỉ có sự trong sáng trong mắt tụi nhỏ và tình yêu thương của thầy Phục dành cho chúng là không bao giờ thay đổi. ❤️

Chuyện của hai anh em có đôi mắt màu xanh Lương Ngọc Bảo và Lương Ngọc Thùy An là một câu chuyện từng gây xúc động mạnh vào tháng 7 năm 2016.

Đôi mắt xanh trong vắt đẹp kỳ lạ với người Việt của hai em bé này lại là một dấu hiệu không may mắn, vì cùng với đôi mắt xanh, chúng đều bị câm điếc bẩm sinh. Một đứa bốn, một đứa bảy tuổi. Mẹ chúng cũng có đôi mắt màu xanh và cũng bị câm điếc bẩm sinh như thế. Trong gia đình không ai có mắt màu xanh và họ nghe - nói bình thường cả.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top