HLV Vũ Hồng Việt không hề đánh giá cao lứa đàn em Công Phượng, thay vào đó ông đánh giá rất cao U19 SLNA tại giải U19 Quốc gia.
Phải nói là vất vả lắm, U19 Hà Nội mới xoay được U19 Phú Yên ở trận mở màn U19 Quốc gia 2019. Sau trận, thầy Vũ Hồng Việt của U19 Hà Nội tâm sự toàn những nỗi khổ
"Thật sự hôm nay tôi chỉ vui với tỷ số thôi chứ cách chơi thì... chưa ưng lắm. Lần đầu lên vòng chung kết nên có lẽ các em bị căng quá.
Hàng công có cơ hội ăn bàn nhiều vô kể mà sút thì toàn dở ẹc, lãng phí cơ hội ăn bàn suốt. Số 10 Văn Tùng là tiền đạo rất có tiềm năng đấy. Nhưng trận này cậu ấy chưa đưa được hết skill ra ngoài".
Tiền đạo Văn Tùng số 10 của Hà Nội bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Hòa Nguyễn.
Khi được hỏi về những đối thủ xứng tầm tranh vô địch với U19 Hà Nội năm nay, HLV Vũ Hồng Việt thẳng thắn chia sẻ:
"Chiều nay tôi ra sân sớm để xem U19 SLNA đá. Phải công nhận là tôi rất ấn tượng với đội này. Lối chơi của các em nhanh và nguy hiểm lắm, dựa vào thể lực tốt. Những đợt lên bóng của họ toàn là bất ngờ. Tôi nghĩ đây sẽ là đội tranh ngôi vương với Hà Nội đấy
Còn U19 HAGL thì tôi không đánh giá cao lắm. Có lẽ các em chỉ vào được tứ kết thôi. Muốn đá chung kết thì khó lắm đối với HAGL. Lối chơi vẫn giống thời Công Phượng nhưng mà vấn đề là cầu thủ bây giờ thiếu sức mạnh và thể lực.
Theo tôi thì U19 Bình Dương hay Viettel sẽ có nhiều khả năng tạo bất ngờ hơn. Bóng đá mà, ai đoán được đâu
Ở trận đấu diễn ra trước đó lúc 15h00, U19 SLNA đã hạ gục U19 Bình Dương với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu có đến 2 quả phạt đền và đội bóng trẻ xứ Nghệ đã giành chiến thắng nhờ hai sai lầm cá nhân của hàng thủ U19 Bình Dương.
Nguồn: soha.vn