Thầy phong thủy huyền thoại từng "tiên tri" cho Lý Gia Thành để lại lời trăn trối gây sốc

NgocSweet1253

New member
2c9dd41e80117d82028a.png


Những lời trăn trối từ vị thầy phong thủy đình đám Hong Kong này nghe xong mà phải ngồi suy ngẫm cả ngày luôn á!

Bậc thầy từng "phù hộ" Lý Gia Thành là ai?

Có lần gặp mặt, thầy Trần Lãng (chính là người sau này trở thành "quân sư" phong thủy của Lý Gia Thành đó) xem tướng cho ông trùm này. Xem xong, thầy hỏi đùa: "Sau này ông muốn giàu đến mức nào mới chịu?"

Lý Gia Thành thản nhiên đáp: "30 triệu đô la Hong Kong là ổn rồi". Nghe xong, Trần Lãng cười: "Kho tiền của ông không bao giờ cạn đâu, còn ngày càng đầy ấp, chắc chắn sau này sẽ trở thành người giàu nhất Hong Kong!" (và thực tế đã đúng như vậy luôn )

Không chỉ Lý Gia Thành, mà hàng loạt đại gia và sao hạng A Hong Kong như tỉ phú Lý Triệu Cơ, doanh nhân Yu-Tung Cheng, Dương Thụ Thành, nữ hoàng Lưu Gia Linh, Dung Tổ Nhi, Tạ Đình Phong, Lê Tư... đều từng tìm đến nhờ thầy giúp đỡ.

Thậm chí cả quốc vương Thái Lan, cựu tổng thống Indonesia Suharto... cũng phải "xếp hàng" nhờ tư vấn nữa đó!

Năm xưa, đang ăn cơm bỗng thầy Trần Lãng gặp một cậu trai trẻ, liền giới thiệu với Dương Thụ Thành: "Cậu này sau này sẽ nổi lắm, ông nhận về đi". Và guess what? Cậu trai đó chính là Tạ Đình Phong - nam thần giải trí đình đám sau này!

79c2a1ae5c8f242f6e3d.jpg


Ngày 29/1/2007, thầy Trần Lãng qua đời tại bệnh viện Hong Kong Sanatorium & Hospital, hưởng thọ 78 tuổi. Lúc lâm chung, thầy để lại những lời di ngôn trước mặt đám đông người đến thăm khiến ai cũng phải "rùng mình"

Nội dung di ngôn "xịn xò"

"Tại sao tôi phải giúp đỡ mọi người? Vì các người có thể giúp đỡ được nhiều người khác nữa.

Thực ra, các vị giàu có không phải nhờ may mắn suông đâu, mà nhờ hành thiện tích đức, hiếu kính cha mẹ, tôn sư trọng đạo, giúp đỡ chúng sinh mới có được tài sản và địa vị như hôm nay.

Hiện giờ nhiều người đi sai đường quá, cứ nghĩ dùng thủ đoạn, quyền thế hoặc công nghệ hiện đại là kiếm được tiền. Họ không biết đó chỉ là 'duyên' thôi.

Muốn giàu thực sự phải có 'nhân' (hành thiện tích đức, hiếu thảo, giúp người) mới được. Nếu không có 'nhân' đó, tôi cũng bất lực luôn á.

Tại sao giờ tôi phải chịu đau đớn thế này (ba lần phẫu thuật liên tiếp)?

Dù tôi có ý tốt, giúp mọi người thay đổi 'duyên' để sớm thành công, giúp được nhiều người hơn... nhưng cuối cùng điều này lại 'nghịch thiên', nên phải chịu phạt thôi. Trời có đạo lý riêng của trời. ☁️

Muốn thành công, ngoài việc tự gieo 'nhân' (tạo phúc đức), còn cần 'duyên' tốt nữa. Người xưa nói 'hòa khí sinh tài' là trí tuệ ngàn năm đấy!

Muốn có nhân duyên tốt, phải chân thành đối đãi người khác, hòa nhã, mềm mỏng. Khi đã giàu rồi mà trở nên khó chịu, ngạo mạn thì chỉ tự làm 'hao phúc' thôi.

dc7c14ff99f48cde8779.png


Làm ăn kinh doanh cần minh bạch, chính trực. Tự mình gieo nhân tốt, thành công sớm muộn sẽ đến. Phúc càng dày, duyên tự tới, đừng vội vàng!

Làm ăn đứng đắn cũng là cách tạo phúc, làm gương cho người khác học theo. Đừng đi lạc đường mà làm ăn bất chính, tự phá phúc phận của mình.

Ngày nay nhiều người cầu danh, cầu lợi bất chính quá. Vấn đề là thiếu giáo dục cơ bản, không có liêm sỉ, đừng nói đến nhân nghĩa đạo đức.

Những người đó nếu muốn giàu lâu dài, phải bổ sung cái thiếu nhất. Có liêm sỉ, nhân họa sẽ ít, nhân họa ít thì thiên tai cũng giảm.

Các vị có ảnh hưởng trong xã hội, hãy xây trường học, đào tạo giáo viên giỏi, thúc đẩy giáo dục đạo đức. Khi gieo nhân tốt, đó là phúc lớn nhất đời người.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top