Thầy Park xứ Malaysia đau đầu vì "thất tán" quân, lo sốt vó trước AFF Cup

Ê chà, tuyển Malaysia đang đối mặt với drama "thiếu người" siêu khủng trước AFF Cup 2024 đây! HLV Pau Marti Vicente giờ chắc phải ngồi đếm ngược từng ngày với gương mặt lo lắng rồi

0cc202d07bc9304394ca.jpg


Theo tin mới nhất từ hãng truyền thông Bharian (Malaysia), thầy Pau có nguy cơ bị "rụng" hàng loạt trụ cột ngay trước giải đấu. Lý do thì nghe vừa buồn cười vừa thương: AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA, trong khi giải VĐQG Malaysia (M-League) đang căng như dây đàn. Thế là các CLB lớn chuẩn bị "giữ chặt" người, không muốn nhả quân cho ĐTQG chút nào!

Nhìn vào lịch thi đấu thì thấy drama luôn nha! Johor Darul Ta'zim (JDT) phải đấu với Kuala Lumpur City ngày 8/12 – trùng hẳn lúc tuyển Malaysia mở màn AFF Cup gặp Campuchia. Còn Selangor thì "hẹn hò" với Negeri Sembilan ngày 9/12.

Hai ông lớn JDT và Selangor – những "lò" cung cấp tuyển thủ chính – còn đang bận rộn với Asian Champions League Elite (ACLE) và Asian Champions League 2 (ACL2) nữa chứ. Theo Bharian, các CLB này khó lòng "hi sinh" kết quả của đội bóng để phục vụ tuyển quốc gia lắm!

Chính Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật của Selangor FC, Datuk Seri Shahril Mokhtar cũng thẳng thắn thừa nhận: "Nhìn vào tình hình, thật khó để chúng tôi có thể buông xuôi vì chúng tôi còn rất nhiều trận đấu. Những cầu thủ mà HLV trưởng ĐTQG muốn triệu tập cũng có thể là những trụ cột của CLB". Nói thẳng là không muốn nhả người đó mà!

Nếu JDT và Selangor cùng các CLB khác quyết tâm "giữ chặt" quân, thầy Pau sẽ mất cả dàn sao khủng. Nguy cơ vắng mặt cao nhất gồm có: chân sút vừa vượt thành tích của Ronaldo tại cúp C1 châu Á - Arif Aiman, tiền đạo Faisal Halim, Mohamadou Sumareh, tiền vệ Romel Morales, Junior Eldstal, Matthew Davies, hậu vệ La'Vere Corbin-Ong, thủ môn Syihan Hazmi... Ơ hay, mất nhiều người thế này thì thi đấu bằng gì nữa?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top