Hà Đức Chinh và Tiến Linh vừa cháy hết mình ở SEA Games 30, cày 15/24 bàn thắng cho U22 Việt Nam luôn á! Nhưng mà đến VCK U23 châu Á thì... lại là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi đó các bạn ơi
1. Khi "cái khó" bắt thầy Park phải "ló cái khôn"
Sự bùng nổ của cặp đôi Hà Đức Chinh - Tiến Linh chắc chắn nằm trong tính toán của thầy Park rồi, bởi vì các đối thủ ở SEA Games 30 không quá bá đạo, thậm chí còn yếu hơn hẳn so với tốc độ lớn mạnh của các em U22 Việt Nam. Nhưng để hai anh này tỏa sáng cùng lúc thì... phải nhờ vào "cái khó ló cái khôn" thật sự đó!
Trận gặp U22 Singapore, Quang Hải chấn thương phải rời sân ngay phút 18 luôn. Đây là trận then chốt mà U22 Việt Nam bắt buộc phải thắng để thoải mái bước vào trận cuối với U22 Thái Lan. Thầy Park liền tung Tiến Linh vào sân đá cặp với Hà Đức Chinh. Mà trước đó, trong hơn 4 trận đã đá ở SEA Games 30, Tiến Linh và Đức Chinh chưa bao giờ đá cùng nhau cả đấy!
Đến trận gặp Thái Lan, đến lượt Đức Chinh được tung vào sân đá cùng Tiến Linh ở phút 19. Lúc đó, U22 Việt Nam của thầy Park đang bị thủng lưới tới 2 bàn từ sớm rồi
Cả hai trận đấu đó, Đức Chinh và Tiến Linh thay nhau ghi bàn, và U22 Việt Nam đều có bàn thắng khi hai anh này chơi cạnh nhau trên hàng công. Từ việc sử dụng cặp tiền đạo này một cách... bắt buộc, thầy Park đã tìm được "công thức vàng" của mình rồi!
Trận bán kết trước U22 Campuchia và chung kết trước U22 Indonesia, ông Park tiếp tục để Hà Đức Chinh và Tiến Linh đá chính. Hai trận này, U22 Việt Nam toàn thắng, ghi 7 bàn và giành ngôi vô địch đầy thuyết phục!
Bốn trận mà hai tiền đạo này được đá cùng nhau, U22 Việt Nam ghi được 10 bàn, trong đó Đức Chinh ghi 4 bàn, Tiến Linh ghi 3 bàn. Từ phương án dự phòng bất đắc dĩ, họ trở thành "phương án số 1" sáng giá cho U23 Việt Nam của thầy Park chinh phục VCK U23 châu Á 2020. Từ sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định thử nghiệm hệ thống 3-5-2 ở đợt tập huấn trước giải này luôn.
2. SEA Games và châu Á - hai thế giới hoàn toàn khác biệt!
Nhưng mà SEA Games là một chuyện, còn VCK U23 châu Á lại là câu chuyện có thể khác hẳn nhé! Hai năm trước, U23 Việt Nam từng tạo nên kỳ tích lịch sử, giành ngôi Á quân châu Á với không ít tiền đạo "có tiếng" trong đội hình, như Công Phượng, Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh, nhưng cuối cùng tất cả đều phải "lép vế" trước màn trình diễn vĩ đại của Quang Hải
Giải đấu hai năm trước đó, U23 Việt Nam ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, trong đó Quang Hải ghi tới 5 bàn, và nếu chỉ tính số bàn thắng ghi được trong 90 phút thi đấu chính thức thì Quang Hải ghi tới 5/6 bàn thắng của cả đội luôn!
Nếu Quang Hải không ghi bàn duy nhất trong trận gặp U23 Australia, thầy trò thầy Park đã có thể bị loại ngay từ vòng bảng rồi. Nếu Quang Hải không ghi cả hai bàn thắng trong trận bán kết gặp U23 Qatar, có thể U23 Việt Nam đã không thể vào chơi trận chung kết với U23 Uzbekistan
Những bàn thắng của Quang Hải ở VCK U23 châu Á 2018 bị lu mờ sau sự nổi bật trong việc điều phối lối chơi, cũng như vai trò linh hồn của U23 Việt Nam, nhưng nó cũng chứng minh một điều: trước các đối thủ mạnh tầm châu lục, thầy trò thầy Park cần những khoảnh khắc tỏa sáng thần thánh để có kết quả tốt, ngoài lối chơi hợp lý và sự gắn kết, tinh thần chiến đấu máu lửa của các cầu thủ.
VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam mất đi Văn Hậu - cầu thủ kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu 2 năm trước. Thiếu Văn Hậu, sự nguy hiểm ở cánh trái của U23 Việt Nam cũng sẽ giảm đi rất nhiều khi hậu vệ người Thái Bình này chơi cực kỳ linh hoạt, công thủ toàn diện, mang lại sự yên tâm cực lớn cho thầy Park
Chuyển từ 3-4-3 sang 3-5-2, ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải chấp nhận rủi ro rất lớn khi đối đầu với các đội bóng mạnh, vì lối chơi phòng ngự chặt chẽ làm nên thành công của ông cùng bóng đá Việt Nam suốt hơn 2 năm nay có thể sẽ bị phá vỡ bởi Quang Hải đang không có phong độ tốt nhất sau chấn thương.
Mất Quang Hải, U22 Việt Nam vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua các đối thủ Đông Nam Á để lên ngôi vô địch SEA Games, nhưng trước các đối thủ tầm châu Á, ở giải đấu có sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt để tranh vé dự Olympic, dù có dùng "khẩu súng hai nòng" Đức Chinh - Tiến Linh hay không, thầy Park vẫn cần sự tỏa sáng xuất thần của Quang Hải thôi!
Để Quang Hải có thể tỏa sáng rực rỡ như 2 năm trước trong điều kiện vừa bình phục chấn thương, cũng như sẽ bị các hậu vệ đối phương "khóa chặt", đang là "nhiệm vụ bất khả thi" của thầy Park đấy. Nhưng suốt hai năm qua, có "nhiệm vụ bất khả thi" nào mà thầy Park chưa từng làm được đâu nhỉ?
Nguồn: soha.vn