Công Phượng lại được ra sân sau 3 trận liền "mất tích" trong đội hình Incheon United. Và phải chăng là sự trùng hợp khi thầy Park đích thân bay qua coi "Messi Việt Nam" đá banh?
Cái dớp ám ảnh của cầu thủ mang danh "Messi Việt Nam"
Rốt cuộc thì 90 phút trước Pohang, Công Phượng vẫn chưa thoát được cái dớp đen đủi trên đất Hàn - cứ anh ra sân chạm bóng là đội nhà ăn thua. Đau lòng hơn nữa, suốt mấy trận Công Phượng vào sân, Incheon United chỉ ghi được có 1 bàn thôi, rồi cứ thế lún sâu ở đáy bảng
Với sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên khán đài, việc "cầu thủ HAGL cho mượn" được ra sân cũng không bất ngờ lắm. Ai cũng biết một trong những nhiệm vụ chính của Công Phượng ở Incheon United là làm hình ảnh, kéo fan cho đội bóng này thôi mà. Đồng thời thu hút sự chú ý của fan Việt đến với CLB mấy mùa liên tiếp chật vật trụ hạng ở K.League 1.
Công Phượng ngả bàn đèn đẹp mắt trong ngày đá trọn 90 phút tại K-League
Ở Hàn Quốc, sau những kỳ tích khó tin với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo giờ đã là tên tuổi xịn sò, có sức ảnh hưởng không chỉ trong bóng đá mà còn là hình ảnh thương mại cực kỳ hot. Công Phượng là một trong những cầu thủ được thầy Park coi trọng, và combo tên tuổi của anh + HLV Park thu hút cực nhiều sự chú ý luôn.
Việc Công Phượng bị HLV tạm quyền của Incheon United - Lim Joong-yong gạt ra khỏi danh sách thi đấu hai trận liền, trước đó là một trận ngồi ngoài sân suốt 90 phút, hoàn toàn là vì lý do chuyên môn thôi. Ông Lim không hề do dự khi xác nhận lý do để "Messi Việt Nam" ngồi ngoài là vì thái độ tập luyện của anh chưa được nghiêm túc
Thầy Park dự khán thì Công Phượng được vào sân, hay Công Phượng chắc chắn vào sân nên thầy Park mới cất công dự khán Incheon United - câu trả lời chính xác lúc này khó tìm lắm. Nhưng dựa vào những gì đang diễn ra ngay trước khi ĐTQG Việt Nam tập trung để quyết chiến với Thái Lan ở King's Cup, có thể nói HLV Park Hang-seo đang cực kỳ cần Công Phượng "trở lại chính mình".
Khủng hoảng tiền đạo, thầy Park đang stress nặng
Hiện tại, ĐTQG Việt Nam đang khủng hoảng ở vị trí tiền đạo. Tiến Linh, Hà Đức Chinh đều đang có những vấn đề riêng, và Công Phượng - dù không được đá chính - vẫn là một trong những quân bài cực kỳ quan trọng trong tay thầy Park khi đối thủ bên kia là Thái Lan với 4 tuyển thủ chơi bóng ở nước ngoài được triệu tập về
Plot twist: The Sun không công nhận Công Phượng là "Messi Việt Nam"
Mới đây, tờ The Sun của Anh đã liệt kê 24 phiên bản của Messi trên khắp thế giới, trong đó Đông Nam Á sở hữu đến 3 phiên bản của siêu sao người Argentina này. Đáng tiếc, trong số đó không có Công Phượng Nó gồm Chanathip Songkrasin của Thái Lan, Egy Maulana Vikri của Indonesia và Faiz Nasir của Malaysia.
Phải nói rằng tờ báo Anh thực sự tinh tường khi không đưa chân sút người Việt vào danh sách này, bởi bản thân Công Phượng cũng từng thừa nhận rằng anh thích lối đá của Neymar, chứ không thích mình trở thành một phiên bản của Messi.
90 phút trận đấu với Pohang, Công Phượng vẫn thể hiện một hình ảnh nhạt nhòa ở vị trí tiền vệ công. Cho đến giờ, sau 7 trận đấu trong màu áo Incheon United, anh vẫn chưa có nổi một pha kết thúc "tử tế" nào. Có thể thầy Park đã giúp Công Phượng trở lại trong đội hình Incheon United, nhưng không thể giúp anh được đá ở vị trí tiền mũi nhọn yêu thích của mình.
Vấn đề là ở chỗ Công Phượng muốn là Neymar, nhưng thực tế cần một Messi
Người hâm mộ chọn cho Công Phượng biệt danh "Messi Việt Nam" vốn dĩ không sai. The Sun bác khả năng Công Phượng là bản sao của Messi, điều đấy cũng không sai nốt. Lý do là vì Messi hiện tại không còn là Messi ở cái ngày Công Phượng được đem ra so sánh nữa, thay vào đó là một Messi biết lùi lại phía sau hơn, bao quát hơn, trách nhiệm và hi sinh hơn khi Barcelona không còn một Iniesta hay Xavi ở giữa sân nữa.
Nhưng Công Phượng thì không. Giữa một Incheon United yếu ớt trước lối chơi của các đội bóng Hàn Quốc khác, chân sút này vẫn giữ nguyên lối chơi mang bóng dáng của siêu sao Brazil Neymar - kỹ thuật, nhưng cực kỳ ích kỷ. Trước những đội bóng Hàn Quốc hơn về thể lực, tốc độ và cực kỳ chịu va chạm, lối chơi ấy là tự sát luôn các bạn ơi
Chứng kiến tận mắt những gì Công Phượng thể hiện, có lẽ thầy Park chỉ có thể tạm thở phào khi có lý do để gọi chân sút này tập trung đội tuyển, nhưng chắc hẳn sau đó là cái thở dài khó giấu khi biết rằng cậu học trò cưng của mình rốt cuộc sau gần nửa mùa bóng xuất ngoại, vẫn chỉ thích hợp với vai trò "đóng thế", khi được tung vào sân vào những phút cuối để khuấy đảo hàng thủ đối phương, như từng làm ở AFF Cup 2018.
Nhưng đối thủ trước mắt đội tuyển Việt Nam đang là Thái Lan đó, và sau đó là những đội bóng mạnh ở vòng loại World Cup 2022, rồi SEA Games 2019. Đến bây giờ Công Phượng mới nhận ra rằng mình phải có được sự thay đổi để hi sinh, cống hiến như Messi, thay vì mãi muốn mình được như Neymar thì có lẽ đã hơi muộn rồi
Nguồn: soha.vn