Có một câu hỏi nghe hơi xa vời nhưng cũng đáng suy nghĩ: Giả sử như SEA Games 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo không vô địch, thì 2 năm sau Văn Hậu có phải lại "bị" gọi về đá SEA Games nữa không?
Để rõ nhé, đây chỉ là giả thiết thôi, và giả thiết này cũng không mấy gần gũi với "thực tế" mà fan Việt Nam cũng như VFF mong đợi. Nhớ là SEA Games 2021 sẽ tổ chức ngay tại Việt Nam đó, mà rất có thể lúc đó Văn Hậu đã là trụ cột chính thức của Heereveen, thậm chí có thể đã sang CLB châu Âu khác rồi.
Thực ra, điểm mấu chốt nằm ở chỗ hai năm nữa, bóng đá Việt Nam liệu đã tìm được một hậu vệ xịn đủ sức thay Văn Hậu chưa. Hai năm tuy không ngắn, nhưng một cầu thủ như Văn Hậu - cầu thủ Việt Nam duy nhất có đủ năng lực khiến CLB châu Âu bỏ ra gần nửa triệu USD trả lương, thì cực kỳ khó có thể thay thế á. Cứ nhìn cái cách HLV Park Hang-seo "sống chết" giữ anh cho trận gặp Thái Lan là biết mức độ quan trọng rồi đó
Trớ trêu là, đúng ngày Văn Hậu về hội quân để chuẩn bị đấu Thái Lan thì Heereveen - CLB mà anh đầu quân, chung tay với bóng đá Hà Lan phát động chiến dịch "Phát hiện. Nói ra. Rời sân". Đây là chiến dịch kêu gọi đẩy mạnh việc bảo vệ cầu thủ khỏi chấn thương, cũng như nguy cơ chấn thương và các chấn thương tiềm ẩn.
Chiến dịch này kêu gọi chính các cầu thủ nhìn nhận đúng đắn hơn về chấn thương, tự mình cảm nhận, phát hiện chấn thương, nói ra với đồng đội, ban huấn luyện hoặc bộ phận y tế. Và khi thấy dấu hiệu chấn thương, cần lập tức rời sân, chứ đừng cố gắng chơi tiếp.
Nghịch lý là trong lúc chiến dịch này đang được triển khai ở CLB mà Văn Hậu khoác áo, thì trên đất Thái, HLV Park Hang-seo vẫn giữ ý định dùng hậu vệ này, dù anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương, đồng thời vừa phải bay suốt 40 tiếng với quãng đường 20.000 km trong 3 ngày đầy mệt nhọc và chênh lệch múi giờ, trong khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là diễn ra
Ban đầu, chấn thương của cả Văn Hậu và Trọng Hoàng - hai cầu thủ chạy cánh "số 1" của thầy Park, đều được chẩn đoán phải mất ít nhất 3 đến 4 tuần để hồi phục, tức là không thể tham dự trận đấu với Thái Lan ngày 5/9 tới. Thế mà khi được triệu tập lên tuyển để "phòng trường hợp hồi phục kịp", cả hai đều "hồi phục thần kỳ", có thể đá dựa trên báo cáo của bộ phận y tế. Trời thương đội tuyển Việt Nam hay sao?
Nhưng đó chưa phải là nghịch lý duy nhất đâu. Văn Hậu sang Heereveen - mong muốn lớn nhất của anh cũng như fan là gì? Hẳn nhiên là được ra sân thi đấu thường xuyên rồi.
Nghịch lý ở chỗ, với việc phải làm nghĩa vụ quốc gia ở tuyển Việt Nam, cũng như được gọi về đá SEA Games, nếu như U22 Việt Nam lọt vào được trận chung kết SEA Games 30, thì Văn Hậu chỉ cần ra sân 5 trong số 15 trận còn lại trong năm nay của Heereveen là đã đủ 60 trận, tính từ đầu năm 2019. Sáu-mươi-trận trong một năm, con số khủng khiếp với một cầu thủ trẻ đó các bạn ơi
Và đây cũng không phải năm đầu tiên Văn Hậu phải vắt kiệt sức cho cả CLB lẫn tuyển như thế. Năm ngoái, Văn Hậu nằm trong top cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều nhất, và năm nay ngôi sao trẻ này đang dẫn đầu, bỏ lại sau lưng cả Quang Hải lẫn những đồng đội tuyển thủ quốc gia đang chơi cho CLB Hà Nội.
Vậy muốn "giữ chân" Văn Hậu, Heereveen chắc chắn sẽ phải cho anh nghỉ ngơi, thay vì bắt cày ải. Nhưng hài hước là những quãng nghỉ ấy cũng chẳng nhiều, khi vừa quay lại Hà Lan, Văn Hậu đã phải tính đến chuyện tập trung tuyển cho 2 trận đầu tháng Mười, tiếp đó là 2 trận tháng Mười Một, rồi chỉ chớp mắt thôi là đến tập trung và thi đấu ở SEA Games.
Thậm chí, mọi việc sẽ còn tệ hơn nếu HLV Park Hang-seo cần Văn Hậu cho VCK U23 châu Á 2020 - giải đấu mà với VFF, fan cũng như bản thân ông Park, quan trọng chẳng kém bất cứ trận đấu nào.
Tính chi ly ra, với việc đáp ứng yêu cầu của CLB Hà Nội về việc trả Văn Hậu về tham gia SEA Games, CLB Hà Lan coi như "mất trắng" Văn Hậu cho HLV Park Hang-seo nửa mùa bóng đầu tiên. Cũng nhắc lại nhé, hợp đồng cho mượn của Văn Hậu có giá trị 1 năm.
Đó là chưa tính đến trường hợp Văn Hậu tái phát chấn thương ngay trong trận gặp Thái Lan, hoặc tương tự như Đình Trọng - dính chấn thương do quá tải, dù chấn thương vẫn buộc phải vào sân chơi hết trận ở trận gặp U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
Trường hợp đẹp nhất là HLV Park Hang-seo vẫn tung Văn Hậu vào sân, tuyển Việt Nam tìm được kết quả "đẹp" trước Thái Lan, và dĩ nhiên ngôi sao này không bị tái phát chấn thương hay chấn thương mới. Khi đó, dù là trăm điều "nghịch lý", thì cũng thành "có lý" hết
Nhưng nếu không, thì ai mới là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất?
Nguồn: soha.vn