Dạo này thầy Park được báo chí Việt - Hàn khen ngợi tới tấp, nhưng mà báo châu Á lại có vẻ... "dìm" hơi bị mạnh đó các bạn ơi
Mới đây trên FOX Sport Asian, anh phóng viên Akshat Mehrish vừa có bài phân tích sức mạnh tuyển Việt Nam trước trận gặp Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup. Theo anh này thì Quang Hải tuy sáng rực rỡ như đèn pin, nhưng chiến thuật của thầy Park lại đang là... điểm yếu của đội mình luôn
Akshat Mehrish nhận xét lối chơi phòng ngự cực sâu của thầy Park không có gì mới cả, vẫn là lối đá từng giúp team vô địch AFF Cup 2018 thôi. Nhưng đến Asian Cup 2019 này thì chiêu cũ không còn ăn thua nữa, thậm chí còn bị phản tác dụng với hàng loạt lỗ hổng ở hàng thủ luôn
Lối chơi phòng ngự - phản công vốn là thế mạnh của thầy Park, từng "cân" cả mấy đội bóng mạnh, nhưng giờ theo anh phóng viên này thì nó không còn hiệu quả nữa rồi. Các cầu thủ Việt Nam phải lùi sâu hoài, mà không có đường phản công đột biến nào cả
Trong khi đó, thiếu Anh Đức - chân sút vàng ở AFF Cup 2018 - khiến hàng công Việt Nam khá "tắc nghẽn". Quang Hải thì chơi đỉnh của chóp rồi, nhưng không có ai để "dứt điểm" những đường kiến tạo của cậu ấy cả
Nói thật thì những đánh giá của Akshat Mehrish hơi tiêu cực và võ đoán đấy nhé. Hai trận đầu mà tuyển Việt Nam gặp Iraq và Iran - toàn đội bóng top châu lục, lấy đó mà phán xét thì không fair lắm. Nhớ lại trận gặp Iraq, team mình đá hay lắm, thua thì thật sự rất đáng tiếc
Nhưng mà nhìn lại thì cũng phải công nhận vài điểm đúng: thiếu Đình Trọng, hàng thủ yếu hẳn đi. Thêm nữa là mất tập trung ở những tình huống cố định và phạm lỗi ở chỗ nguy hiểm nhất
Hơn nữa, ở đấu trường châu Á cấp đội tuyển quốc gia, lối phòng ngự - phản công của thầy Park tuy giúp cầm chân được mấy đội bóng lớn, nhưng sau AFF Cup vừa rồi mà các cầu thủ đã căng sức quá rồi. Thể lực đang là điểm yếu so với đối thủ đó các bạn
Trước Iraq và Iran, các học trò thầy Park "hụt hơi" rõ rệt ở 1/3 cuối trận. Có tới 3/5 bàn thua xảy ra trong khoảng thời gian này luôn. Rõ nhất là bàn thua thứ 2 trước Iran phút 69, khi Azmoun dắt bóng mà cả Trọng Hoàng lẫn Duy Mạnh đều bất lực vì... hết pin rồi, trong khi đối phương vẫn còn full năng lượng
Cú "vẽ cầu vồng" thành bàn của Quang Hải trước Yemen là siêu phẩm thật đấy, thể hiện đẳng cấp của cậu ấy rõ ràng. Nhưng nó cũng để lại lo ngại: nếu không có bàn này, chưa chắc team đã có cơ hội đi tiếp đâu, vào thời điểm phải thắng, thậm chí thắng đậm để giành vé
Suốt gần cả hiệp trước khi Quang Hải ghi bàn từ cú sút phạt "cả châu Á phải trầm trồ" đó, tuyển Việt Nam bế tắc hoàn toàn trước Yemen - đội yếu hơn mình nhiều lắm. Và sau bàn mở tỷ số ấy, đáng lẽ Công Phượng và team phải làm tốt hơn chứ, chỉ thắng thêm 1 bàn rồi phải chờ đợi thót tim đến phút cuối mới có vé vào vòng 1/8
Ngoài ra, Công Phượng tuy xuất sắc ở trận Iraq (góp công vào cả 2 bàn thắng), nhưng pha bỏ lỡ đáng tiếc trước mặt thủ môn Iran làm dấy lên lo ngại không nhỏ. Vì khi gặp Jordan - đội mạnh - thì việc tận dụng những cơ hội hiếm hoi là cực kỳ quan trọng đó các bạn ơi
Quang Hải đang rực sáng trên sân châu lục, đó là sự thật không cần bàn cãi. Nhưng cái sáng quá chói ấy cũng làm lộ ra "khoảng tối dưới chân đèn" trong đội hình thầy Park nữa
Tuyển Việt Nam chưa có độ dày đội hình đủ mạnh: thiếu Đình Trọng, Duy Mạnh liên tục sai sót, còn Xuân Trường và Hồng Duy có vẻ vẫn hơi "đuối" khi ra sân châu lục. Thêm nữa là thiếu một chân sút đáng tin cậy ở hàng công
Phía trước tuyển Việt Nam là Jordan - một "ông lớn" sừng sững. Việc lách qua khe cửa hẹp để gặp Jordan chắc chắn cho team mình cú hích tinh thần không nhỏ rồi. Nhưng mà "có bột mới gột nên hồ", thầy Park đang đối mặt với cả tá khó khăn, vì thách thức tên Jordan không hề nhỏ tí nào
Bởi vì Vital Borkelmans - HLV của Jordan - cũng là nhà cầm quân cực kỳ lão luyện và xuất sắc. Không phải tự nhiên mà đội bóng Tây Á này vượt qua cả nhà đương kim vô địch Asian Cup - Australia - để đứng đầu bảng B đâu nhé
Nguồn: soha.vn