PandaKute3492
New member
25 cái tên trong danh sách tuyển Việt Nam vừa được VFF thả thính và phải nói là thầy Park Hang Seo có vẻ đã tính toán kỹ càng để "chiến" với 2 ông lớn sắp tới đây nha!
Minh Vương comeback cực mạnh
Sau chuỗi ngày "đi cày" ở Tây Á, tuyển Việt Nam giờ chuẩn bị "về nhà" Mỹ Đình đón tháng 11 với 2 trận siêu khó trước Nhật Bản và Saudi Arabia. Tuy đang bận rộn với U23, nhưng thầy Park vẫn phải lo đủ thứ cho tuyển quốc gia luôn. Và tin vui là: Minh Vương - cầu thủ của HAGL - đã hồi phục chấn thương kịp để comeback rồi nè!
Trước đó, anh chàng gốc Thái Bình này bị chấn thương dây chằng đầu gối từ tháng 8, cuối tháng 9 còn phải về HAGL điều trị luôn. May quá là quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, giờ đã đủ sức khỏe quay lại chiến đấu cùng anh em rồi. Đây quả là tin vui cho tuyển Việt Nam đó!
Phải nói thật là tuy không phải lúc nào cũng đá chính, nhưng Minh Vương 26 tuổi này là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của thầy Park đấy. Lý do à? Vì anh này vừa công vừa thủ rất ổn, cực kỳ phù hợp với sơ đồ 3-4-3 hay nhiều kiểu biến tấu khác.
Việc cầu thủ HAGL trở lại khiến tuyến giữa của ta "nóng" hơn bao giờ hết. Quang Hải hay Phan Văn Đức dạo này chưa thực sự "lên đồng", nên Minh Vương comeback sẽ giúp cả 2 phát huy tối đa khả năng của mình.
Điểm mạnh của anh chàng sinh năm 1995 này là những cú sút xa bất ngờ và khả năng lao vào vòng cấm 16m50 gây áp lực cho hàng thủ đối phương cực mạnh. Chính vì thế mà vừa khỏe lại, Minh Vương đã được gọi lên tuyển ngay. Mỗi lần vào sân, anh đều thể hiện khả năng săn bàn và có đóng góp quan trọng. 2 trận tới đây, Vương chắc chắn là "quân bài tẩy" của thầy Park để giúp "Rồng Vàng" vượt ải khó rồi!
Thầy Park đang tìm kiếm "đôi cánh" mới
Văn Hậu chấn thương dài hạn, Trọng Hoàng không kịp bình phục. Có thể thấy tuyển Việt Nam "méo mó" ra sao khi thiếu 2 wingback xịn nhất. Văn Thanh hay Hồng Duy cũng có lúc chơi ổn nhưng chưa đạt kỳ vọng của thầy Park lắm. Vì vậy nhìn vào danh sách mới, có vẻ ông thầy người Hàn đã có kế hoạch "làm mới" đôi cánh cho đội rồi đấy!
Yếu tố bất ngờ trong bóng đá luôn là thứ mà vị chiến lược gia sinh năm 1957 này đặt lên hàng đầu. Trận gặp Trung Quốc, cặp Văn Thanh - Hồng Duy được kỳ vọng cao nhưng lại không tạo được đột phá. Đến trận Oman, thầy Park cho Tấn Tài thay Văn Thanh và kết quả thì rất đáng ghi nhận luôn!
Để "đôi cánh" của "Những chiến binh sao Vàng" thêm linh hoạt và cạnh tranh hơn, cả Xuân Mạnh lẫn Thanh Thịnh đều được gọi bổ sung. Cả 2 đã làm việc với thầy Park lâu rồi nên sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi với chiến thuật và cách vận hành sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 đâu.
Nguồn: soha.vn