Trong cuộc phỏng vấn với trang Footballist (Hàn Quốc), thầy Park Hang Seo đã bóc phốt không nương tay những vấn đề nghiêm trọng trong cách vận hành của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Ông cũng hé lộ những sự thật gây sốc ở hậu trường đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, nhất là vai trò "ngồi chơi xơi nước" mà ông bị ép phải đảm nhận.
"Liên đoàn bóng đá quá kiêu ngạo. Và phải phá vỡ sự độc đoán tồn tại ở đó. Công tác hành chính của Liên đoàn suốt một thời gian dài chẳng thay đổi gì cả. Nhân vụ việc lần này, Liên đoàn cần hạ mình xuống hơn, và phải để những người đàn em giỏi thiết kế hệ thống thật tốt rồi dẫn dắt nó đi lên", ông Park nói thẳng không chút nể nang.
Trưởng đoàn "ma" - có danh mà không có phận
Thầy Park từng giữ chức Phó Chủ tịch KFA và được giao làm Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Nhưng plot twist là ông gần như... chẳng được giao quyền gì cả khi đảm nhận vị trí mới này Thậm chí khi hỏi han "cho em xin job description với ạ", ông Park cũng chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng và không có ai báo cáo công việc cho ông luôn.
"Tôi không được truyền đạt rõ ràng về quyền hạn hay vai trò của vị trí trưởng đoàn. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải xác nhận rõ phần đó rồi mới bắt tay vào công việc, nhưng tôi đã không làm như vậy, nên điều đó khiến tôi rất tiếc", ông Park thừa nhận.
Drama bắt đầu bùng nổ ngay trước World Cup, khi đội tuyển Hàn Quốc vướng vào vụ một phóng viên có phát ngôn không phù hợp về Son Heung-min và đoạn âm thanh này bị lộ ra ngoài.
Điều giận dữ nhất là với tư cách trưởng đoàn, thầy Park thậm chí còn chẳng được báo cáo gì về vụ việc này. Ông không sinh hoạt cùng cầu thủ và cũng không dự các cuộc họp giữa HLV trưởng với ban huấn luyện. Chỉ khi tình cờ nghe lỏm cuộc trao đổi giữa một số lãnh đạo KFA, ông mới "ơ kìa" rồi tìm xem đoạn video.
"Sau đó tôi mới xem video ấy và nắm được tình hình, rồi tôi nghĩ thế này: 'Này, chuyện này quá đáng rồi'. Tôi nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra, nên đã nói với những người của Liên đoàn rằng phải nhanh chóng xử lý ổn thỏa ngay từ sớm", HLV Park Hang Seo kể lại.
Nhưng mà vấn đề vẫn cứ được... bỏ lơ. Thầy Park cho biết ông đã nổi giận và chất vấn những người phụ trách của KFA: "Các anh làm việc kiểu quái gì thế này?".
Sau trận đầu tiên gặp Cộng hòa Séc, Son Heung-min và Lee Jae-sung trực tiếp tìm đến thầy Park nhờ can thiệp. Lúc này ông mới được biết cụ thể ba yêu cầu của nhóm cầu thủ.
Các cầu thủ muốn KFA ra tuyên bố thể hiện sự lấy làm tiếc và nêu tên phóng viên liên quan, yêu cầu một lời xin lỗi công khai và chính thức cấm cửa phóng viên này với đội tuyển.
Trận gặp Mexico cận kề nhưng sự việc vẫn "đứng hình". Thầy Park sau đó gọi Lee Jae-sung, Son Heung-min, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đến gặp trực tiếp lãnh đạo KFA để bàn bạc.
Theo ông Park, chuyện này không chỉ từ một đoạn video. Những cầu thủ tìm đến ông đều đã gắn bó với đội tuyển quốc gia hơn 10 năm và có vẻ đã "chứa chan" quá nhiều bất mãn với cách KFA xử lý các vấn đề liên quan đến họ.
"Họ than phiền rằng vụ việc lần này rõ ràng là một hành vi công kích cá nhân; nếu là ở câu lạc bộ thì chắc chắn câu lạc bộ sẽ tích cực ứng phó, vậy tại sao Liên đoàn lại không bảo vệ cầu thủ? Nếu tôi là cầu thủ, tôi cũng sẽ thực sự nổi giận. Nếu Liên đoàn không tích cực đứng ra ứng phó, thì các cầu thủ còn có thể tin vào ai để thi đấu?", ông Park nói.
KFA sau đó từng đăng một tuyên bố rồi... gỡ xuống
Các cầu thủ phản đối vì nội dung không nêu tên phóng viên liên quan. Đại diện đoàn phóng viên đã trực tiếp xin lỗi các cầu thủ. Hai bên cũng thống nhất phóng viên gây ra vụ việc sẽ không tham gia các hoạt động tác nghiệp chung của KFA.
Thầy Park sau đó đề nghị toàn đội gác lại drama để tập trung cho trận đấu cuối cùng. "Với tư cách trưởng đoàn, tôi cảm thấy có lỗi vì đã không kịp thời dựng lên một tấm lá chắn để bảo vệ các cầu thủ", ông Park nói với toàn đội.
Đội tuyển Hàn Quốc sau đó thua Nam Phi và bị loại khỏi World Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo từ chức. Còn thầy Park Hang Seo đã nộp đơn từ chức từ trước giải để ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Kanchananburi (Thái Lan).
Bị "dí" phải xin lỗi thay HLV trưởng
Chi tiết khiến thầy Park đặc biệt bức xúc là cách LĐBĐ Hàn Quốc "ném đá giấu tay" sau khi đội nhà bị loại. Khi HLV Hong Myung-bo chuẩn bị công bố thư xin lỗi, các lãnh đạo KFA, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn, đều có mặt đầy đủ. Thế nhưng thầy Park lại là người được... chỉ định đứng ra xin lỗi với tư cách trưởng đoàn
Ông Park chấp nhận vì cho rằng bản thân cũng có trách nhiệm. Các nhân viên chuẩn bị sẵn bản dự thảo, trong đó có câu "chúng tôi sẽ tự kiểm điểm một cách đau đớn như cắt vào xương thịt".
Ban đầu, kế hoạch là thầy Park Hang Seo, tổng thư ký điều hành và chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển cùng xuất hiện. Nhưng cuối cùng, chỉ có thầy Park một mình "gánh team" đứng ra công bố lời xin lỗi. Ông cũng không hiểu vì sao buổi công bố kết thúc mà không có phần hỏi đáp trực tiếp với báo chí.
"Khi cần đối diện trực diện thì phải đối diện chứ. Cứ thẳng thắn thừa nhận sai lầm, nếu có bị ném đá thì cứ nhận. Đâu phải cứ tránh né là giải quyết được chuyện", HLV Park Hang Seo nói.
Khi đội tuyển trở về Hàn Quốc, tình trạng tương tự tiếp diễn. Theo lời thầy Park, lúc ra khỏi sân bay, những người có trách nhiệm đều nhìn nhau kiểu "ai đi trước đây" và không ai chủ động bước lên phía trước. Cuối cùng, ông cho rằng đó là việc mình cần làm nên tự "lên đồng" đối diện.
Khi được hỏi liệu KFA có dùng ông như một "lá chắn", thầy Park không trực tiếp chỉ trích cá nhân nào.
"Tôi chỉ làm điều mình phải làm thôi", ông nói. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh ông có trách nhiệm vì không làm rõ vấn đề trước khi nhận nhiệm vụ. Ông cho rằng KFA cần thay đổi cách tổ chức và phân định trách nhiệm trong bộ máy.
Nguồn: soha.vn
"Liên đoàn bóng đá quá kiêu ngạo. Và phải phá vỡ sự độc đoán tồn tại ở đó. Công tác hành chính của Liên đoàn suốt một thời gian dài chẳng thay đổi gì cả. Nhân vụ việc lần này, Liên đoàn cần hạ mình xuống hơn, và phải để những người đàn em giỏi thiết kế hệ thống thật tốt rồi dẫn dắt nó đi lên", ông Park nói thẳng không chút nể nang.
Trưởng đoàn "ma" - có danh mà không có phận
Thầy Park từng giữ chức Phó Chủ tịch KFA và được giao làm Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Nhưng plot twist là ông gần như... chẳng được giao quyền gì cả khi đảm nhận vị trí mới này Thậm chí khi hỏi han "cho em xin job description với ạ", ông Park cũng chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng và không có ai báo cáo công việc cho ông luôn.
"Tôi không được truyền đạt rõ ràng về quyền hạn hay vai trò của vị trí trưởng đoàn. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải xác nhận rõ phần đó rồi mới bắt tay vào công việc, nhưng tôi đã không làm như vậy, nên điều đó khiến tôi rất tiếc", ông Park thừa nhận.
Drama bắt đầu bùng nổ ngay trước World Cup, khi đội tuyển Hàn Quốc vướng vào vụ một phóng viên có phát ngôn không phù hợp về Son Heung-min và đoạn âm thanh này bị lộ ra ngoài.
Điều giận dữ nhất là với tư cách trưởng đoàn, thầy Park thậm chí còn chẳng được báo cáo gì về vụ việc này. Ông không sinh hoạt cùng cầu thủ và cũng không dự các cuộc họp giữa HLV trưởng với ban huấn luyện. Chỉ khi tình cờ nghe lỏm cuộc trao đổi giữa một số lãnh đạo KFA, ông mới "ơ kìa" rồi tìm xem đoạn video.
"Sau đó tôi mới xem video ấy và nắm được tình hình, rồi tôi nghĩ thế này: 'Này, chuyện này quá đáng rồi'. Tôi nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra, nên đã nói với những người của Liên đoàn rằng phải nhanh chóng xử lý ổn thỏa ngay từ sớm", HLV Park Hang Seo kể lại.
Nhưng mà vấn đề vẫn cứ được... bỏ lơ. Thầy Park cho biết ông đã nổi giận và chất vấn những người phụ trách của KFA: "Các anh làm việc kiểu quái gì thế này?".
Sau trận đầu tiên gặp Cộng hòa Séc, Son Heung-min và Lee Jae-sung trực tiếp tìm đến thầy Park nhờ can thiệp. Lúc này ông mới được biết cụ thể ba yêu cầu của nhóm cầu thủ.
Các cầu thủ muốn KFA ra tuyên bố thể hiện sự lấy làm tiếc và nêu tên phóng viên liên quan, yêu cầu một lời xin lỗi công khai và chính thức cấm cửa phóng viên này với đội tuyển.
Trận gặp Mexico cận kề nhưng sự việc vẫn "đứng hình". Thầy Park sau đó gọi Lee Jae-sung, Son Heung-min, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đến gặp trực tiếp lãnh đạo KFA để bàn bạc.
Theo ông Park, chuyện này không chỉ từ một đoạn video. Những cầu thủ tìm đến ông đều đã gắn bó với đội tuyển quốc gia hơn 10 năm và có vẻ đã "chứa chan" quá nhiều bất mãn với cách KFA xử lý các vấn đề liên quan đến họ.
"Họ than phiền rằng vụ việc lần này rõ ràng là một hành vi công kích cá nhân; nếu là ở câu lạc bộ thì chắc chắn câu lạc bộ sẽ tích cực ứng phó, vậy tại sao Liên đoàn lại không bảo vệ cầu thủ? Nếu tôi là cầu thủ, tôi cũng sẽ thực sự nổi giận. Nếu Liên đoàn không tích cực đứng ra ứng phó, thì các cầu thủ còn có thể tin vào ai để thi đấu?", ông Park nói.
KFA sau đó từng đăng một tuyên bố rồi... gỡ xuống
Thầy Park sau đó đề nghị toàn đội gác lại drama để tập trung cho trận đấu cuối cùng. "Với tư cách trưởng đoàn, tôi cảm thấy có lỗi vì đã không kịp thời dựng lên một tấm lá chắn để bảo vệ các cầu thủ", ông Park nói với toàn đội.
Đội tuyển Hàn Quốc sau đó thua Nam Phi và bị loại khỏi World Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo từ chức. Còn thầy Park Hang Seo đã nộp đơn từ chức từ trước giải để ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Kanchananburi (Thái Lan).
Bị "dí" phải xin lỗi thay HLV trưởng
Chi tiết khiến thầy Park đặc biệt bức xúc là cách LĐBĐ Hàn Quốc "ném đá giấu tay" sau khi đội nhà bị loại. Khi HLV Hong Myung-bo chuẩn bị công bố thư xin lỗi, các lãnh đạo KFA, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn, đều có mặt đầy đủ. Thế nhưng thầy Park lại là người được... chỉ định đứng ra xin lỗi với tư cách trưởng đoàn
Ông Park chấp nhận vì cho rằng bản thân cũng có trách nhiệm. Các nhân viên chuẩn bị sẵn bản dự thảo, trong đó có câu "chúng tôi sẽ tự kiểm điểm một cách đau đớn như cắt vào xương thịt".
Ban đầu, kế hoạch là thầy Park Hang Seo, tổng thư ký điều hành và chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển cùng xuất hiện. Nhưng cuối cùng, chỉ có thầy Park một mình "gánh team" đứng ra công bố lời xin lỗi. Ông cũng không hiểu vì sao buổi công bố kết thúc mà không có phần hỏi đáp trực tiếp với báo chí.
"Khi cần đối diện trực diện thì phải đối diện chứ. Cứ thẳng thắn thừa nhận sai lầm, nếu có bị ném đá thì cứ nhận. Đâu phải cứ tránh né là giải quyết được chuyện", HLV Park Hang Seo nói.
Khi đội tuyển trở về Hàn Quốc, tình trạng tương tự tiếp diễn. Theo lời thầy Park, lúc ra khỏi sân bay, những người có trách nhiệm đều nhìn nhau kiểu "ai đi trước đây" và không ai chủ động bước lên phía trước. Cuối cùng, ông cho rằng đó là việc mình cần làm nên tự "lên đồng" đối diện.
Khi được hỏi liệu KFA có dùng ông như một "lá chắn", thầy Park không trực tiếp chỉ trích cá nhân nào.
"Tôi chỉ làm điều mình phải làm thôi", ông nói. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh ông có trách nhiệm vì không làm rõ vấn đề trước khi nhận nhiệm vụ. Ông cho rằng KFA cần thay đổi cách tổ chức và phân định trách nhiệm trong bộ máy.
Nguồn: soha.vn