Hẳn là các bạn fan bóng đá đã từng thấy cảnh thay người cuối trận để câu giờ phải không nào? Nhưng ở trận đấu gần đây, một pha "ăn giờ" đỉnh cao đã xảy ra và khiến cả HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng phải lên tiếng xin lỗi đối thủ luôn đó!
Chuyện là thế này: Trong trận đấu thuộc vòng loại Champions League giữa Manchester United và Young Boys (Thụy Sĩ), khi trận đấu đang nghiêng về phía đội khách, HLV Ole đã quyết định thay người ở... phút 90+2. Nghe qua thì bình thường, nhưng đội đang dẫn trước mà đổi người muộn thế kia thì ai cũng hiểu ý đồ rồi đúng không?
Cái twist ở đây là sau trận, Ole thẳng thắn thừa nhận mình đã cố tình câu giờ để bảo toàn tỷ số. Ông thầy người Na Uy còn chủ động xin lỗi đội bạn vì hành động này, cho rằng nó không đẹp lắm trong bối cảnh fair play.
"Tôi xin lỗi về điều đó. Đó không phải là cách chơi đúng đắn," Ole chia sẻ sau trận đấu một cách rất... văn minh và lịch thiệp.
Phải nói là động thái này của Ole vừa thông minh về mặt chiến thuật (vì cần giữ chiến thắng mà), nhưng cũng khá "ranh ma" theo kiểu bóng đá hiện đại. Tuy nhiên việc ông ấy công khai xin lỗi thì lại được nhiều người khen ngợi vì sự chân thành và tinh thần thể thao cao đó!
Nguồn: tinhte.vn