Thầy Mai Đức Chung thẳng thắn: Thắng Campuchia là nhờ may mắn thôi

NaiBabe418

New member
ed6a26b4087386fd3dad.jpg


Chiến thắng 2-1 trên sân Campuchia vừa rồi thực sự là một trận đấu "máu lửa" với ĐT Việt Nam đấy các bạn ơi! 90 phút thi đấu căng não, cuối cùng các chàng trai áo đỏ cũng mang về 3 điểm quý giá

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thật lòng về màn trình diễn chưa thực sự ổn của đội tuyển:

"Đây là một chiến thắng may mắn. Trước tiên tôi xin cảm ơn các cầu thủ, họ đã có một trận đấu đầy cố gắng và cuối cùng đã giành chiến thắng. Mặt sân cỏ nhân tạo và 50.000 khán giả Campuchia đã gây áp lực lên các cầu thủ Việt Nam.

Thời gian chuẩn bị quá ngắn cũng ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển. Chúng tôi chỉ kịp tập chuyền bóng ăn ý hơn một chút. Còn về thể lực tôi cũng chưa kịp làm gì cả. Nếu như ĐT Việt Nam thích nghi tốt hơn với mặt sân thì đã có thể tạo nên nhiều đợt tấn công nguy hiểm hơn.

Chúng ta cũng đừng chỉ lấy các khó khăn nhỏ nhỏ trong trận đấu ra để đánh giá, hãy nhìn toàn cục, điều quan trọng là ĐT Việt Nam đã chiến thắng".

Phải nói là thầy Mai Đức Chung khá "real" khi thừa nhận những khó khăn mà đội tuyển gặp phải nhỉ Sân cỏ nhân tạo, khán giả đông nghẹt, cộng thêm thời gian tập huấn siêu ngắn - đúng là combo "khó nhằn" thật sự!

Về những điều chỉnh trong hiệp hai giúp đội chơi hay hơn, ông thầy cho biết:

"Những pha bóng tấn công của Campuchia chủ yếu xuất phát từ các đường chuyền dài. Hiệp một họ còn gây khó khăn nhờ các pha ban chuyền, hiệp hai thì hoàn toàn chỉ bóng dài. ĐT Việt Nam đã bọc lót kỹ hơn ở các tình huống này và gần như vô hiệu hóa được đối phương".

Còn về tương lai với ĐT Việt Nam, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Bây giờ tôi tạm thời về nghỉ ngơi đã, trận đấu tiếp theo của đội tuyển còn 1 tháng 5 ngày nữa. Trước trận này tôi cũng đã làm việc tại SEA Games nên muốn có thời gian nghỉ ngơi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top