Lại thêm một đề bài "có tâm" nữa giúp hội sĩ tử giảm căng thẳng giữa mùa thi ác mộng này rồi đây! Đề gì mà thú vị dữ vậy?
Sau 60 năm chờ đợi, cuối cùng giấc mơ vàng cũng thành hiện thực khi U22 Việt Nam bỏ túi chiếc HCV SEA Games 30 nha các bạn ơi!
Cả nước mình từ ông bà anh chị cho đến các em nhỏ cấp 1 cấp 2 đều như được bật mode "đoàn kết dân tộc", spirit yêu bóng đá lên max, rồi đổ ra đường đi bão "truyền thống" ăn mừng chiến thắng lịch sử. Niềm tin mình đặt vào các cầu thủ đã không sai nha!
Trên "mặt trận" học đường cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Học sinh, sinh viên, thầy cô, giảng viên... ai cũng hòa chung vào không khí vui tưng bừng của cả nước.
Nhưng mỗi người lại có cách thể hiện niềm vui khác nhau, đặc biệt là một thầy giáo Vật Lý dưới đây. Mới đây, trong group học đường khá nổi, một bức ảnh chụp đề bài môn Lý đã gây bão mạng xã hội luôn!
Cụ thể, đề bài có nội dung như sau:
"Trong buổi luyện tập chuẩn bị cho trận chung kết Sea games 30 của cầu thủ Văn Hậu sút trái bóng nặng m=200g đang đứng yên trên mặt sân phẳng nằm ngang, thời gian tiếp xúc giữa chân và bóng là 0,2 giây, thì bóng chuyển động trên mặt sân với tốc độ 10m/s.
a. Tính gia tốc của quả bóng và lực Văn Hậu đã tác dụng lên bóng.
b. Sau khi Văn Hậu sút bóng, bóng lăn được 10m thì dừng lại. Tính lực ma sát của mặt sân tác dụng lên bóng. Bỏ qua sức cản của không khí.
c. Giả sử khi bóng đang chuyển động trên mặt sân với tốc độ 10m/s thì va chạm với quả bóng khác có khối lượng m'=100g, sau va chạm nó bật ngược trở lại theo phương cũ với tốc độ 4m/s. Tính tốc độ của quả bóng khối lượng m'=100g ngay sau khi va chạm".
Theo info mình tìm hiểu được thì 11/12 là ngày kết thúc một số môn thi đấu cuối cùng của SEA Games. Đoàn thể thao Việt Nam đã có 98 HCV rồi nha! Và trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial, U22 Việt Nam thắng đậm 3-0 siêu ấn tượng. Ngôi sao sáng nhất chắc chắn phải kể đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu khi anh đã ghi cú đúp vào lưới đội bóng xứ vạn đảo.
Thế nên đề bài của thầy giáo nhắc đến Văn Hậu cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Khi tấm ảnh này được đăng lên mạng xã hội, ngoài nhiều comment giải bài của hội "chính chuyên", còn có đủ loại reaction vui nhộn:
"Chắc thầy dạy Vật lý này là fan bóng đá rồi"
"Đề hay, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh"
"Đáp án chắc phải để gọi điện hỏi Văn Hậu rồi"
Thế mới thấy, tình yêu bóng đá là không phân biệt ai hết. Dù bạn là ai đi nữa, bạn đều có quyền được thể hiện tình cảm dành cho môn thể thao vua này mà!
Nguồn: soha.vn