XuXinh5198
New member
Thép Xanh Nam Định vừa phải đổ cả mồ hôi mới gỡ được 3 điểm trước Quảng Nam sau 90 phút "cam go" không vừa HLV Hồng Việt đã thẳng thắn thừa nhận hàng phòng ngự của đối phương chơi khá "căng đét", đồng thời cũng công nhận luôn rằng Xuân Son (Rafaelson) chưa "mở khóa" được skill tối thượng của mình ở trận này nè!
"Trận thắng trên sân nhà này giúp anh em giải tỏa được phần nào áp lực, vì trận trước bọn em thua trên sân Hà Tĩnh rồi", thầy Hồng Việt mở màn buổi họp báo. "Tôi phải công nhận là Quảng Nam hôm nay chơi xịn đấy. Họ giữ hàng thủ đều tăm tắp, kỷ luật chiến thuật rất tốt. Chính cái đó làm cho chúng tôi toát mồ hôi hột vô cùng".
Khi phóng viên hỏi về màn trình diễn của cầu thủ hot nhất trận đấu - Nguyễn Xuân Son, thầy cầm quân của Nam Định share luôn: "Hôm nay cậu ấy cũng có mấy cơ hội đấy chứ.
Nhưng mà may mắn chưa mỉm cười, nên chưa thể ghi bàn được. Trận này tôi nghĩ Xuân Son chưa bung hết nội công, chưa phát huy được hết những gì cậu ấy có. Hi vọng những trận sau cậu ấy sẽ lấy lại được phong độ đỉnh cao như những mùa trước thôi".
Phải nói là Xuân Son bị dán chặt cực kỳ luôn, đi đâu cũng có người "hộ tống"
Thầy Hồng Việt cũng phủ nhận ngay những ý kiến cho rằng Xuân Son ra sân với tâm lý "gánh team" khi anh đã được tính là cầu thủ nội, phải chơi thật ngon để nuôi mộng lên tuyển quốc gia: "Hôm nay tôi không nghĩ anh ấy có áp lực gì đâu. Mọi người có thể thấy anh ấy chơi rất hăng say và thoải mái mà".
Nguồn: soha.vn