Sun2k94657
New member
Chiều nay (15/10), lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận tin đau lòng: thầy L.H.P., hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Nghiệp (thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy) đã ra đi sau khi bị một con ong đốt.
Sáng 11/10, thầy L.H.P. như mọi ngày vẫn điều khiển xe máy từ nhà ở xã Mỹ Phước Tây (thị xã Cai Lậy) đến trường THCS Đoàn Thị Nghiệp tại thị trấn Bình Phú (huyện Cai Lậy). Trên đường đi, không ai ngờ một con ong lại bám vào người và đốt vào vùng cổ của thầy.
Khi vừa đến trường, thầy P. phát hiện cơ thể bị dị ứng, cảm thấy rất khó chịu. Các đồng nghiệp lập tức đưa thầy đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng thầy đã không qua khỏi Qua giải phẫu tử thi, cơ quan pháp y phát hiện ngòi của con ong vẫn còn đâm ở vùng cổ nạn nhân (chưa rõ là loại ong gì).
Theo người thân của thầy L.H.P., trước đây thầy đã nhiều lần bị ong đốt rồi. Mỗi lần như vậy, cơ thể đều bị dị ứng và phải uống thuốc điều trị. Có lẽ vì thế mà lần này phản ứng dị ứng đã quá nghiêm trọng
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 11/10, thầy L.H.P. như mọi ngày vẫn điều khiển xe máy từ nhà ở xã Mỹ Phước Tây (thị xã Cai Lậy) đến trường THCS Đoàn Thị Nghiệp tại thị trấn Bình Phú (huyện Cai Lậy). Trên đường đi, không ai ngờ một con ong lại bám vào người và đốt vào vùng cổ của thầy.
Khi vừa đến trường, thầy P. phát hiện cơ thể bị dị ứng, cảm thấy rất khó chịu. Các đồng nghiệp lập tức đưa thầy đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng thầy đã không qua khỏi Qua giải phẫu tử thi, cơ quan pháp y phát hiện ngòi của con ong vẫn còn đâm ở vùng cổ nạn nhân (chưa rõ là loại ong gì).
Theo người thân của thầy L.H.P., trước đây thầy đã nhiều lần bị ong đốt rồi. Mỗi lần như vậy, cơ thể đều bị dị ứng và phải uống thuốc điều trị. Có lẽ vì thế mà lần này phản ứng dị ứng đã quá nghiêm trọng
Nguồn: kenh14.vn