Thầy hiệu trưởng ở TP.HCM nhắn một câu khiến phụ huynh xúc động sau trận mưa ngập

ba8bb9ade71c33d13028.jpg


Sau trận mưa kéo dài hơn 3 giờ khiến nhiều nơi ở TP.HCM ngập sâu, hiệu trưởng một trường THPT gửi thư giữa đêm, nhấn mạnh an toàn của học sinh quan trọng hơn đôi giày bị ướt.

Trận mưa rào trút xuống kéo dài hơn ba giờ đồng hồ đã khiến hàng loạt khu vực trên địa bàn TP.HCM rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng Quá trình di chuyển của người dân gặp nhiều trở ngại, nhiều trường hợp phải chật vật dắt bộ xe và mất rất nhiều thời gian mới cập bến gia đình an toàn.

Trước tình hình thời tiết "điên lốc" này, tối 22-9, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, TP.HCM), đã viết thư chia sẻ gửi đến toàn thể phụ huynh cùng các em học sinh.

Trong thư, vị lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự thấu hiểu khi nhiều học sinh tan trường rơi vào cảnh ướt đẫm quần áo, cặp sách hay giày dép và trở về nhà muộn hơn thông thường.

9a8deb1535f46c596fde.jpg


Thầy bày tỏ sự lo lắng trước sự an toàn của các em, đồng thời đưa ra những lưu ý thiết thực trong quá trình di chuyển thời tiết mưa bão. Thầy nhắc nhở học sinh né tránh các tuyến đường ngập sâu, đề phòng cây xanh gãy đổ cùng các loại vật dụng, mái che, bảng hiệu nguy cơ rơi rớt

Trong trường hợp cấp thiết, học sinh được khuyên nên chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn và liên hệ ngay với người thân để nhận sự hỗ trợ kịp thời.

Đáng chú ý, thầy Đảo đặc biệt nhấn mạnh về quy định trang phục trong thời điểm thời tiết bất lợi. Cụ thể, vào sáng 23-9, các em hoàn toàn có thể mang một đôi dép hoặc giày thay thế nếu đôi giày thường nhật chưa kịp khô, miễn bảo đảm tính sạch sẽ, phù hợp và an toàn.

Vị hiệu trưởng khẳng định: "Nhà trường sẽ không trừ bất kỳ điểm rèn luyện nào của các em chỉ vì đôi giày bị ướt do mưa".

Thầy nhắn gửi thêm: "Một đôi giày không nói lên nhân cách của một học sinh. Một bộ quần áo bị ướt cũng không làm thay đổi giá trị của một con người". Với thầy, điều cốt lõi là các em biết tự bảo vệ bản thân, chú trọng sức khỏe và về nhà an toàn.

Câu nói này thực sự đã "chạm đến tim" nhiều người quá

90d94b896e4e5fdcccdf.jpg


Người đứng đầu nhà trường cũng hướng dẫn học sinh sau khi đi mưa về cần khẩn trương thay quần áo khô, giữ ấm cơ thể, uống nước ấm và nghỉ ngơi. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất ổn sức khỏe, học sinh cần báo ngay cho cha mẹ để được chăm sóc.

Song song đó, gửi gắm đến các bậc phụ huynh, thầy hiệu trưởng mong mỏi sự kiên nhẫn khi việc đưa đón con cái vào ngày mưa bão tốn nhiều thời gian hơn.

Thầy viết: "Có lẽ hôm nay, điều các con cần nhất không phải là một lời trách vì về muộn hay vì làm ướt đồ đạc, mà là một câu: 'Con về nhà an toàn là được rồi!'".

Ở phần kết, thầy nhắn nhủ: "Thầy luôn ở đây, đồng hành cùng các em!", đồng thời động viên: "Cố gắng rồi sẽ ổn thôi! Ngày mai lại là một ngày tốt đẹp hơn!".

Ngay sau khi công khai trên fanpage chính thức của nhà trường, bức thư đã tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ trên các mạng xã hội. Nhiều phụ huynh và netizen đã bày tỏ sự xúc động trước những lời nhắn nhủ chân thành của thầy hiệu trưởng ✨

9f03e1739120ff15095a.jpg


43ed7cb27a518844f15f.jpg


cf63281d0d1b8a86bc30.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top