NhimAngel6469
New member
Vừa xong kỳ nghỉ Tết, một số học sinh lại quyết định "bỏ bê" mái trường để vào khu công nghiệp làm việc. Nhưng thầy Hiệu trưởng đã có động thái "chạm tim" khi nhắn tin trực tiếp: "Thầy cô và bạn bè luôn mở rộng tấm lòng để chờ đón em về"
Trên trang cá nhân, thầy giáo Nguyễn Văn Tập - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú-Trung học phổ thông huyện Nậm Pồ (Điện Biên) vừa chia sẻ khoảnh khắc "vui muốn quẩy" khi thành công thuyết phục được một học sinh bỏ học, đang làm công nhân tại Bắc Ninh quay trở về quê nhà tiếp tục đi học.
Thầy Tập viết tâm trạng đầy xúc động: "Niềm vui khi thầy cô đã đưa được cánh chim non bay lạc trở về tổ ấm! Chỉ bằng những cuộc điện thoại, bằng những dòng tin nhắn thầy đã mang em về từ Bắc Ninh để tiếp tục học tập! Từ nay hãy chuyên tâm học tập em nhé! Thầy tin em sẽ thành công, một học trò chăm ngoan của thầy cô"!
Trò chuyện với phóng viên, thầy Tập kể rằng học sinh mà thầy nhắc đến chính là em Vàng A Trừ, đang học lớp 11 tại trường. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, em đã tự ý "bùng học" để vào Bắc Ninh xin việc làm công nhân tại một khu công nghiệp.
"Em Trừ rất chăm ngoan và khi biết em bỏ học đi làm tất cả thầy cô đều xót xa. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cũng đã nhiều cách chia sẻ, vận động em trở lại trường nhưng chưa thành công", thầy Nguyễn Văn Tập nói.
Với vai trò Hiệu trưởng, thầy Tập vẫn "không bỏ cuộc" và kiên trì tìm cách đưa học trò về lại mái trường. Mỗi ngày, thầy đều nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tình hình công việc và cuộc sống của em như thế nào.
Thầy Tập kể: "Có lúc em biết được số của thầy gọi đã tắt máy, chặn cuộc gọi. Nắm được tâm lý của học sinh phải sống xa nhà, không có người thân nên mình vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện và cuối cùng em nhấc máy. Em có chia sẻ rằng rất muốn theo học tiếp nhưng vì điều kiện gia đình quá khó khăn cần phải đi làm kiếm tiền. Mình có động viên, em cứ yên tâm trở về nhà học tiếp, mọi khó khăn của gia đình thầy trò cùng tháo gỡ".
Sau nhiều ngày "thả thính" hết lời, em Vàng A Trừ đã quyết định nghỉ việc ở Bắc Ninh và quay về tiếp tục hành trình học vấn. Vì quãng đường từ Bắc Ninh về Nậm Pồ dài gần 600 km nên suốt chặng đường, các giáo viên liên tục gọi điện, nhắn tin "tracking" hành trình về nhà của em để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trong tin nhắn, thầy Tập nhắn nhủ đầy tình cảm: "Em cứ về đi, thầy cô và bạn bè luôn mở rộng tấm lòng để chờ đón em về". Nghe mà tan chảy luôn á!
Trên trang cá nhân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú-Trung học phổ thông huyện Nậm Pồ (Điện Biên) còn share ảnh chụp lại sự lo lắng, quan tâm của các thầy cô khi theo dõi hành trình của học trò từ Bắc Ninh về Điện Biên.
Không chỉ riêng em Vàng A Trừ, thầy Nguyễn Văn Tập cho biết sau Tết, trường ghi nhận 3 học sinh "drop out" để đi làm. Nhưng bằng nhiều cách khác nhau, các giáo viên đã thành công thuyết phục các em quay trở lại trường. Đỉnh thật sự!
Theo thầy Tập, đặc điểm của giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa là sau nghỉ hè hoặc Tết Nguyên đán, khá nhiều học sinh không trở lại trường học tiếp. Các em bỏ học ở nhà phụ gia đình làm nương hoặc tự ý vào thành phố làm công việc phổ thông. Việc "gọi về đội" các em trở lại trường là một thử thách khá khó với giáo viên.
Nguồn: soha.vn