Mặc dù trời mưa như trút nước nhưng thầy Nguyễn Văn Phương vẫn kiên trì đứng đọc hết bài diễn văn khai trường, khiến ai nấy đều phải thương và nể
Ngày 6/9, MXH rần rần chia sẻ hình ảnh một thầy hiệu trưởng đứng giữa trời mưa đọc diễn văn trong buổi lễ khai giảng. Dưới sân trường thì trống trơn, chỉ còn lác đác vài bạn học sinh đang dọn ghế chạy vào trú mưa.
Nhiều người xem clip đã vô cùng xúc động và kính nể trước sự tâm huyết của thầy giáo, bất chấp mưa to vẫn quyết tâm hoàn thành lễ khai giảng thật trang nghiêm
Tìm hiểu kỹ hơn thì biết được sự việc này xảy ra tại trường THPT Nghi Lộc 2 (xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An). Và nhân vật chính trong câu chuyện chính là thầy Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng nhà trường.
Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Văn Phương xác nhận đúng là mình. Chuyện xảy ra vào sáng 5/9, đúng dịp lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của trường.
Theo lời thầy Phương kể lại, trước ngày khai giảng thời tiết vẫn nắng đẹp lắm. Nhà trường cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ trang trí sân khấu, bục đọc diễn văn, cho đến dọn dẹp vệ sinh trường lớp sạch sẽ gọn gàng.
Sáng 5/9, ban đầu thời tiết vẫn ổn, lễ khai giảng diễn ra bình thường. Nhưng drama bắt đầu khi thầy Phương đang đọc được nửa bài diễn văn thì trời bỗng nhiên đổ mưa
Nhưng không thể bỏ dở bài diễn văn được, không thể làm gián đoạn khoảnh khắc thiêng liêng của năm học mới, thầy Phương vẫn kiên trì đứng dưới mưa để đọc hết bài diễn văn dài 1.200 từ trong vòng 6 phút luôn!
Sau khi đọc xong diễn văn khai giảng, thầy Phương tiếp tục đánh hồi trống khai trường năm học mới nữa chứ.
Được biết, lúc trời vừa bắt đầu mưa li ti, các bạn học sinh ở dưới còn lấy ô che. Nhưng khi mưa to hẳn lên, các thầy cô đã cho học sinh vào trú mưa ở hành lang lớp để tránh bị ướt hết.
Còn phía ngoài, thầy hiệu trưởng vẫn cố gắng đọc tiếp để hoàn thành bài diễn văn. Thấy thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa vậy, một bạn học sinh đã chạy ra cầm ô che cho thầy, cảm động quá đi thôi
"Sau 2 năm vì dịch Covid-19 thì giờ không thể hủy khai giảng giữa chừng được. Tôi đọc được nửa bài diễn văn thì trời đổ mưa. Diễn văn không thể bỏ dở, trống khai trường không thể không điểm. Mặt khác còn cả hàng ngàn học sinh, dù khó khăn cũng phải cố gắng vượt qua cho bằng được và muốn gửi học sinh thông điệp đó. Học sinh toàn trường rất phấn khởi, hào hứng sau khi nghe tiếng trống trường khai giảng", thầy Phương tâm sự.
Sau khi đánh xong hồi trống khai trường, do trời mưa quá nên buổi lễ khai giảng được chuyển vào trong hội trường để tiếp tục. "Buổi lễ được tiếp tục diễn ra trong nhà với những phần còn lại. Trong đó nhà trường đã trao 66 suất học bổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập", thầy Phương chia sẻ thêm.
FYI thì toàn trường THPT Nghi Lộc 2 có gần 1.300 em học sinh. Năm học 2022-2023 này, trường có 434 học sinh vừa được tuyển vào lớp 10.
Nguồn: kenh14.vn