Thầy hiệu trưởng cố dầm mưa thông cống, ai ngờ cái kết bị "phản dame" ướt toàn thân

CunVN6492

New member
7879539fc9d9676af752.jpg


"Mặc dù thầy giáo đã giúp cống thoát nước được khai thông nhưng nhìn hình thầy bị bắn nước em thấy buồn cười quá", một netizen comment cực thật

Ai mà chẳng biết, mùa mưa kiểu "ẩm ương" mãi không chịu dứt là ác mộng của cả hội học sinh, sinh viên lẫn dân văn phòng rồi. Từ nhà đến trường/công ty như một cuộc "hành xác" thực sự luôn á. Không chỉ đường xá tắc nghẽn, di chuyển khó nhọc mà đến nơi thì người ướt nhẹp, cảm giác khó chịu vô cùng tận

Những ngày này trời mưa to kinh khủng, cống thoát nước ở nhiều trường cứ ngập lêng láng không kịp thoát. Lúc này mà không tranh thủ xử lý ngay thì chỉ có cống tắc dài dài thôi. Và đây rồi, những "anh hùng học đường" xuất hiện, không ai xa lạ cả, chính là các thầy cô thân yêu của chúng mình đó!

Mới đây trên hội nhóm "Trường Người Ta" nổi đình nổi đám có chia sẻ loạt ảnh thầy hiệu trưởng của một trường đã "hi sinh thân mình" dầm mưa ra xử lý nước ngập cho trường. Nhưng plot twist ở đây là cái kết hài hước đến không ngờ luôn nè!

b35ab6804eb523cff12f.jpg


4cfe5317a0f7017e5dff.jpg


a35f6d55c26e10b91478.jpg


Ngay khi bài đăng lên đã viral cực mạnh luôn! Đúng là lũ học trò "nhất quỷ nhì ma" thật, nhiều bạn tỏ ra ao ước một lần được chứng kiến các thầy cô ở trường mình trong những khoảnh khắc hài hước như thế này, dù trường không bị ngập cũng muốn xem

"Không biết nên vui hay nên buồn cho thầy giáo nữa, học trò đúng là lũ quỷ, không giúp được thầy thì thôi còn mang thầy ra làm trò cười nữa chứ", bạn Q. Trung chia sẻ.

"Bình thường thấy các thầy các cô lạnh lùng thế thôi nhưng có chuyện gì thì tận tình chu đáo lắm. Còn nhớ hôm trước lớp mình bị hỏng cái bóng đèn mà cao quá không ai với sửa được, thầy Hiệu phó biết tin liền mang theo cái thang xuống để sửa giúp cho luôn", bạn Minh Nhật kể.

"Trường mình ở gần sông, mỗi mùa nước lũ dâng cao là ôi thôi cả trường như được ngày hội lau chùi bàn ghế vậy, nhìn ảnh này lại nhớ quá nhưng không mong nước lũ dâng đâu bởi khổ cả thầy và trò", bạn Đinh Thương bình luận.

Thầy giáo trường người ta đã hi sinh thân mình như vầy rồi, vậy thầy cô trường bạn thì sao nhỉ?

ddc165e013e8e1b5ff5f.jpg


98811b70f7c81360abd0.jpg


adeba3c509f77943213d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top