Mấy ngày qua, dân mạng chắc hẳn đã thấy hình ảnh một thầy giáo quyết tâm bơi giữa dòng nước lũ để vào kiểm tra trường, phải nói là xúc động cực mạnh luôn ý!
Nhân vật chính trong câu chuyện này là thầy Hoàng Văn Việt, hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Vinh (xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Bức ảnh viral được chính con trai thầy Việt chụp lại đó nha!
Chia sẻ với VietNamNet, thầy Việt kể bức ảnh được chụp hôm 24/8. Thầy đã đi tận 40km để đến nắm tình hình trường lớp. Thấy khuôn viên trường giờ thành biển nước rồi, thầy đã quyết định... bơi vào kiểm tra luôn!
Nhìn hệ thống cơ sở vật chất nhà trường bị nước nhấn chìm hết, trong đó có hơn 1 tấn gạo ăn của học sinh bị ngập toàn bộ, thầy Việt lo lắng cực kỳ nhưng bất lực lắm á. Đó là số gạo mà nhà nước hỗ trợ để nấu ăn bán trú cho các em trong học kỳ I đó, tức là mất hết luôn
Nhưng mà plot twist đây này! Xúc động trước hình ảnh và câu chuyện của thầy Việt, hai mạnh thường quân đã ngay lập tức tặng trường Tiểu học Quang Vinh 1,8 tấn gạo ăn bán trú luôn! Wholesome quá đi mất
Nói trên Vnexpress, thầy Việt vui như Tết luôn: "Tôi mừng quá vì học trò có gạo ăn rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Lần này rút kinh nghiệm, trường sẽ cất gạo trên tầng 2 cho chắc". Còn số gạo hỏng thì nhà trường trả lại học sinh, để phụ huynh có thể lấy về chăn nuôi gia súc, không lãng phí nha!
Ngày 29/8, sau khi nước rút, nhà trường cùng người dân địa phương đã cọ rửa sân trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng, thu dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Để các bạn biết tình hình nghiêm trọng thế nào nha: từ ngày 23/8 - 28/8, khoảng 2.457 người ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bị cô lập do nước lũ dâng cao. 3 trường học (mầm non, cấp 1, cấp 2) trên địa bàn bị ngập sâu. Tài sản, gia súc, gia cầm, lương thực của người dân bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm, hư hỏng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng 1000 người thiếu thực phẩm, nước sinh hoạt luôn
Nguồn: kenh14.vn
Nhân vật chính trong câu chuyện này là thầy Hoàng Văn Việt, hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Vinh (xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Bức ảnh viral được chính con trai thầy Việt chụp lại đó nha!
Chia sẻ với VietNamNet, thầy Việt kể bức ảnh được chụp hôm 24/8. Thầy đã đi tận 40km để đến nắm tình hình trường lớp. Thấy khuôn viên trường giờ thành biển nước rồi, thầy đã quyết định... bơi vào kiểm tra luôn!
Nhìn hệ thống cơ sở vật chất nhà trường bị nước nhấn chìm hết, trong đó có hơn 1 tấn gạo ăn của học sinh bị ngập toàn bộ, thầy Việt lo lắng cực kỳ nhưng bất lực lắm á. Đó là số gạo mà nhà nước hỗ trợ để nấu ăn bán trú cho các em trong học kỳ I đó, tức là mất hết luôn
Nhưng mà plot twist đây này! Xúc động trước hình ảnh và câu chuyện của thầy Việt, hai mạnh thường quân đã ngay lập tức tặng trường Tiểu học Quang Vinh 1,8 tấn gạo ăn bán trú luôn! Wholesome quá đi mất
Nói trên Vnexpress, thầy Việt vui như Tết luôn: "Tôi mừng quá vì học trò có gạo ăn rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Lần này rút kinh nghiệm, trường sẽ cất gạo trên tầng 2 cho chắc". Còn số gạo hỏng thì nhà trường trả lại học sinh, để phụ huynh có thể lấy về chăn nuôi gia súc, không lãng phí nha!
Ngày 29/8, sau khi nước rút, nhà trường cùng người dân địa phương đã cọ rửa sân trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng, thu dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Để các bạn biết tình hình nghiêm trọng thế nào nha: từ ngày 23/8 - 28/8, khoảng 2.457 người ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bị cô lập do nước lũ dâng cao. 3 trường học (mầm non, cấp 1, cấp 2) trên địa bàn bị ngập sâu. Tài sản, gia súc, gia cầm, lương thực của người dân bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm, hư hỏng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng 1000 người thiếu thực phẩm, nước sinh hoạt luôn
Nguồn: kenh14.vn