Thầy giáo trường Y mở trung tâm đào tạo MC sau khi từng bị loại vì giọng địa phương

0c5345a3fd52b806485e.webp


Mình là Hà Duy – một thầy giáo trẻ đang làm việc tại trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên nè!

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Đại học, mình may mắn được làm việc tại trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên – một trong những trường top đầu của cả nước trong đào tạo nguồn nhân lực Y tế đó. Nhìn mình có khi các bạn không nghĩ là thầy giáo đâu, vì trông vẫn còn khá thư sinh và mặt trẻ lắm Ngoài việc giảng dạy tại trường và bệnh viện, mình còn làm MC sự kiện và là giáo viên dạy Kỹ năng sống nữa nha!

fe87ab14ba7bdda75d33.jpg


Thật ra mình đến với nghề MC cũng khá tình cờ, từ một cậu học trò lớp 11 rụt rè, nhút nhát, gầy gò đứng lên sân khấu hội diễn văn nghệ của trường cấp 3 để dẫn chương trình. Sau đó nhận được sự động viên, hype của thầy cô và bạn bè, mình đã cố gắng trau dồi kỹ năng, rút kinh nghiệm sau mỗi lần dẫn, cải thiện giọng nói để ngày càng tự tin hơn trước khán giả.

Bước chân vào cổng trường Đại học với học bổng Hoa Trạng Nguyên do Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng năm 2013 cho các học sinh xuất sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, mình luôn tập trung cao độ vào việc học tập chuyên môn, nhưng bên cạnh đó vẫn dành thời gian theo đuổi ước mơ của riêng mình.

e8241752fb33961cd11f.jpg


0170a92709af01beeee6.jpg


Gia đình mình vốn chỉ là một gia đình công nhân bình thường tại Thái Nguyên, cũng không có điều kiện để mình theo đuổi hết mơ ước lắm. Hiểu được điều đó, mình đã cố gắng từng ngày, từng giờ để hoàn thành việc học tập thật tốt. Mình cũng nghĩ nên phát huy sở trường về MC để có thể trang trải được cuộc sống sinh viên mà không phải ỷ lại vào gia đình nhiều quá.

53167e554609d95307e2.jpg


Cú sốc lớn nhất có lẽ là khi mình đăng ký tham gia cuộc thi Cầu Vồng năm 2016 do VTV tổ chức, năm đó mình đã bị loại ngay vòng đầu tiên vì lý do giọng địa phương, ngoại hình chưa được Nhưng không vì thế mà mình bỏ cuộc, về nhà mình cày rất nhiều các anh chị MC dẫn chương trình trên truyền hình, hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước để cải thiện khả năng dẫn của mình. May mắn đến với mình khi mình đạt giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC do trường Đại học tổ chức. Và cứ thế đến khi ra trường, đi làm mình vẫn theo đuổi ước mơ đó với sự yêu mến của quý khán giả.

2a0cd51f3d0ce0aa981d.jpg


e98e0ae115b6bd7693db.jpg




Với các em sinh viên có mơ ước hay đơn giản chỉ là thích nghề MC, mình luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các em, để các em tự tin trước đông người cũng giống như mình đã từng là một đứa trẻ rụt rè bước lên sân khấu hàng nghìn người vậy. Mình hướng dẫn các em từ cách viết kịch bản đến cách tự tin trên sân khấu hay đơn giản hơn là cách cải thiện giọng nói, tất cả đều mong muốn giúp các em tự tin vào chính mình hơn.



Hiện tại ngoài làm công tác giảng dạy tại trường và bệnh viện, mình vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để cùng xây dựng lên một thế hệ thanh niên giỏi tri thức, vững tay nghề, giàu tình nhân ái và phát triển toàn diện ✨ Tham gia hoạt động Đoàn – Hội giúp mình tiếp xúc với các em sinh viên nhiều hơn, từ đây cũng có nhiều cơ hội để chia sẻ, động viên các em trong học tập cũng như phát triển năng khiếu của bản thân.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top