GaPinky5392
New member
Có thầy giáo tâm lý thế này bảo sao học trò ai cũng xin đi học ầm ầm!
Ai từng trải qua mùa thi cũng hiểu cảm giác lo lắng, căng thẳng đến mức muốn "đứng hình" Mỗi lần thi đến là cả nhà lại nín thở, vì điểm thấp là tốn tiền học lại, còn không thì về nhà nghe bố mẹ "thuyết giáo" một hồi dài. Thế nên ai cũng phải tạm biệt mọi cuộc vui, ngồi học bài, làm bài tập đến khi nào não "toang" mới thôi.
Hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của hội "con nhà người ta", một thầy giáo dạy Toán ở trường THPT Hùng Vương (Đắk Lắk) đã để lại dòng lời nhắn trên đề thi khiến học trò đọc xong vừa cười vừa cảm động Ngoài những câu hỏi ôn tập thông thường, thầy còn chúc cả lớp có đủ "thiên thời - địa lợi - nhân hoà"... nhưng giải nghĩa kiểu: ôn trúng tủ - ngồi khuất giám thị - bạn bè xung quanh "hoà thuận" Đúng là thầy hiểu học trò như "trong lòng bàn tay" luôn!
"Đề này có 40 câu thôi nhé! Chúc các em có 1 kỳ thi tốt đẹp.
Thiên thời: Trời cho ôn trúng phần đã học.
Địa lợi: Vị trí ngồi khuất giám thị.
Nhân hoà: Mọi người xung quanh đều "hoà thuận"."
Ngay khi hình ảnh lời nhắn "mlem xỉu" của thầy giáo được đăng tải lên mạng xã hội, dân tình đã ùa vào bình luận rần rần Nhiều người khen ngợi thầy vừa tâm lý vừa hài hước, biết cách tạo không khí thoải mái cho học trò trước giờ thi căng não.
"Thầy giáo đỉnh của chóp, đoán được tâm lý và suy nghĩ của học trò. Đi học thế này vui phết", bạn M.T chia sẻ.
"Sắp thi đọc được lời chúc này của thầy đúng là thoải mái hơn hẳn", bạn V.A bình luận.
"Thầy hiểu được ý học trò thì mấy mánh khoé quay cóp cũng biết kinh lắm. Ai kiểm tra mà bị thầy coi đúng số khổ", bạn M.A viết.
Nguồn: kenh14.vn