TamLovely580
New member
Theo Star Tribune của Mỹ, một câu chuyện sinh tồn đầy kịch tính đã xảy ra tại thành phố Redwood Falls, bang Minnesota, khi một thầy giáo bị cây đè lên người suốt bốn ngày trời trong rừng.
Cụ thể, sự việc xảy ra khi thầy Jonathan Ceplecha, 59 tuổi, đang cưa cây trong rừng thì bất ngờ thân cây đổ ập xuống đè trúng chân. Thầy bị kẹt cứng không nhúc nhích được, lại không có điện thoại để kêu cứu, và vì sống một mình nên dù có la hét thế nào cũng chẳng ai nghe thấy
Để sống sót qua từng ngày mòn mỏi chờ đợi, thầy Jonathan đành phải ăn những gì có ngay quanh mình - từ thực vật đến... côn trùng luôn các bạn ơi Còn nước uống thì chỉ có mồ hôi và nước mưa mà thôi. Tưởng tượng xem, 4 ngày như thế là tra tấn đến mức nào!
Rất may, sau bốn ngày kinh hoàng, thầy được vợ cũ phát hiện ra. Trường học nơi thầy dạy cũng đã báo cảnh sát khi liên lạc mãi không được. Lực lượng cứu hộ mất tới hai tiếng đồng hồ mới giải cứu thầy ra khỏi thân cây, lúc này đôi chân đã bị dập nát nghiêm trọng rồi
Sau đó, thầy Jonathan được trực thăng đưa thẳng đến bệnh viện. Cả hai chân đều bị gãy và bàn chân tổn thương nặng nề. Hiện tại sức khỏe của thầy đang dần ổn định, nhưng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để điều trị và hồi phục đôi chân.
Nguồn: soha.vn