Thầy giáo rút sạch tiền tiết kiệm gửi vùng lũ, từng ủng hộ học trò hàng tỷ đồng khiến ai cũng phải thán phục

477730bd8412c4715665.webp


Chuyện tâm lòng của thầy giáo khiến cả MXH xúc động

Mấy hôm nay, dân tình ào ào vào trang cá nhân của GS.TS Lê Ngọc Thạch - giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) để bày tỏ sự kính phục. Lý do? Thầy vừa rút hết 1 tỷ đồng tiền dưỡng già để ủng hộ bà con miền Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ bão lũ. Nghe mà tim đau nhói luôn ý!

d9c59e1b7753c7dd2973.jpg


Học trò khóc vì tự hào về thầy của mình

Nhiều người tự hào chia sẻ rằng được làm học trò của thầy Thạch là một vinh dự lắm nha. Có bạn còn kể rằng mình đã bật khóc khi biết tin này.

"Khi biết thầy rút hết tiền tiết kiệm hỗ trợ bà con vùng lũ, em đã bật khóc luôn, mắt cay xè vì thương thầy, vì xúc động và vì cảm phục. Thầy đã lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn được tốt nhưng vẫn như thời đi dạy, thầy luôn hướng đến mọi người. Tấm lòng của thầy thật sự đáng nể phục quá đi mất", một học trò của thầy Thạch tâm sự.

Được động lực từ thầy, người học trò này cũng quyết định rút nửa tháng lương để góp phần hỗ trợ bà con phía Bắc đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Lan tỏa tích cực là đây! ✨

Còn thầy Thạch thì sao? Với những lời khen ngợi từ học trò, thầy chỉ đáp lại cực khiêm tốn: "Cảm ơn em, không có chi". Giản dị mà ấm lòng ghê!

Số tiền 1 tỷ đồng mà thầy ủng hộ chính là toàn bộ tiền tiết kiệm nhiều năm từ lương hưu, tiền đi dạy và cả tiền viết sách - vốn dành để dưỡng già đó nha. Nhưng khi thấy bà con miền Bắc oằn mình chống chọi với bão lũ, thầy đã quyết định làm điều gì đó có ích ngay lập tức.

"Những gì có thể làm thầy sẽ cố hết sức", GS.TS Lê Ngọc Thạch chia sẻ về việc dùng hết số tiền tiết kiệm để trao đi. Với những lo lắng về cuộc sống sau này của thầy, vị giáo sư cho biết mình sống một mình, không tốn kém nhiều và vẫn còn lương hưu hằng tháng nên hoàn toàn ổn.

133433ddd99193528b24.jpg


Không chỉ lần này, thầy từng "chơi lớn" nhiều lần

Cán bộ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, trước khi nghỉ hưu, GS.TS Lê Ngọc Thạch làm công tác quản lý và giảng dạy ở khoa hóa học của trường.

Và đây không phải lần đầu thầy làm việc thiện đâu nha! Trước đây, thầy từng đóng góp hai lần vào giải thưởng Lê Văn Thới (giải thưởng tôn vinh những đề tài tốt nghiệp xuất sắc ở các bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM). Lần 1 là 1,5 tỷ đồng, lần 2 là 500 triệu đồng. Tính sơ sơ cũng 2 tỷ rồi đó!

Không dừng lại ở đó, thầy còn đóng góp vào giải thưởng hóa học xanh Lê Văn Thới của Hội hóa học TPHCM và tham gia nhiều hoạt động xã hội, cứu trợ khác nữa.

Ngoài những đóng góp "khủng" cho cộng đồng, GS.TS Lê Ngọc Thạch còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, sách giáo trình, sách tham khảo hóa học. Một con người tài năng và giàu lòng nhân ái - xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ!

7e1a7ddd072d8eaabe8e.jpg


b9edd989fd751424bb5d.jpg


92ea1c1cfd586912de08.jpg


6b6a559feef2ef8927fa.jpg


9fca62728e2e99511681.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top