Một thầy giáo dạy ngoại ngữ ở Anh đã làm cả viện dưỡng lão phải choáng váng khi bế mẹ già ra ban công rồi quăng xuống đất từ độ cao hơn 4m, trong khi trước đó vẫn chăm sóc bà cực kỳ tận tâm
Ngày 10/12/2018, Robert Knight (52 tuổi, thầy giáo dạy ngôn ngữ) ghé thăm mẹ là bà June Knight (79 tuổi) đang sống tại viện dưỡng lão Langley Lodge ở Westcliff-on-Sea, Essex. Nhưng chuyến thăm hôm đó lại biến thành bi kịch kinh hoàng - ông bế mẹ ra ngoài ban công rồi thẳng tay quăng bà xuống từ độ cao hơn 4m
Bà June bị vỡ hộp sọ và chấn thương cực nặng sau cú rơi. Dù đội cứu thương đã tới ngay lập tức nhưng bà không qua khỏi.
Robert bị cảnh sát bắt giữ luôn tại viện dưỡng lão sau hành động gây chấn động này.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là tuy camera an ninh quay được rõ cảnh Robert bế mẹ ra ban công, và chính ông cũng từng thú nhận với cảnh sát rằng muốn mẹ bị thương thật nặng, nhưng tại phiên tòa ngày 7/5, thầy giáo 52 tuổi này lại cứng đầu không chịu nhận tội giết người
Công tố viên Andrew Jackson kể lại: "Bị cáo đưa mẹ lên lan can rồi quăng bà xuống đất. Anh ta đứng đó nhìn mẹ nằm dưới đất sau cú rơi từ độ cao hơn 4m rồi quay trở lại tòa nhà.
Anh ta không hề đi xuống cầu thang, không tới chỗ cụ bà đang nằm bất tỉnh vì bị thương nặng.
Thậm chí sau đó Robert còn bình tĩnh lạ thường khi tìm gặp nhân viên và nói: "Hãy gọi cảnh sát, tôi vừa giết mẹ mình". Khi được hỏi mẹ ông đâu, anh chỉ ra phía ban công và nói rằng anh đã quăng bà xuống từ đó.
Lý do mà Robert đưa ra để biện minh cho hành động vô nhân đạo của mình nghe thật sốc: ông nói rằng ông rất đau khổ khi thấy mẹ yếu ớt vì nhiễm virus mùa đông và ông "không thể chịu đựng được khi nhìn mẹ đau đớn chống chọi với bệnh tật"
Thầy giáo này từng sống cùng mẹ trước khi bà được đưa vào viện dưỡng lão 7 năm trước đó. Joanna Senderowicz, nhân viên tại viện dưỡng lão, chia sẻ: "Robert chăm sóc mẹ cực kỳ chu đáo theo cách mà tôi chưa từng thấy ai làm được.
Nhưng vào hôm đó, ông ấy như thể là một người hoàn toàn khác".
Các thẩm phán tại tòa Basildon Crown khẳng định sẽ không chấp nhận đây là cái chết "nhân đạo" và Robert khi ra tay với mẹ mình không hề ở trong trạng thái "mất kiểm soát".
Nguồn: soha.vn