Thầy giáo quân hàm xanh: Ngày 20/11 không nhận quà mà... tặng gạo cho phụ huynh luôn!

CocNgoan2370

New member
86223a0d4054c16ad964.jpg


Ngày 20/11 của các thầy này không nhận phong bì hay quà sang xịn đâu nha mọi người ơi! Đôi khi chỉ là cân gạo, mớ rau, hay bó hoa dại bên đường thôi, nhưng ấm lòng vô cùng luôn á

Ở vùng biên giới nước mình đang có hàng nghìn lớp học tình thương, lớp xóa mù chữ siêu đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ không chỉ học trò mà cả thầy giáo đứng lớp cũng... khác người nè!

Học trò thì đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già. Còn thầy giáo là những chiến sĩ mang quân hàm xanh - ban ngày cầm súng tuần tra biên giới, tối về cầm phấn dạy học, cực nhọc mà vẫn cố gắng

fae00c02c1b6377e2423.jpg


Nghe học trò gọi một tiếng "thầy" là đã vui rồi!

Cứ khoảng 7 giờ tối hàng ngày, tiếng đọc bài vang lên rộn ràng ở lớp học của Thiếu tá Nguyễn Văn Chính – Đội phó Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bến Phố (Long An).

Thấy các em nhỏ ở xóm Việt Kiều, biên giới Việt Nam – Campuchia sống khó khăn, không được đi học, các anh chiến sĩ đã tự mở lớp, đi từng nhà vận động người dân cho con đến học nè.

Lớp học đơn sơ lắm, chỉ vài cái bàn ghế cũ, nhưng tình thầy trò thì ấm áp phát ghen ❤️

Ban ngày thầy gác biên giới, trò đi mưu sinh. Tối đến, thầy trò lại cùng nhau học. Thầy biết đến đâu thì dạy đến đấy thôi, chứ đâu có chuyên nghiệp gì đâu!

Tuy không được đào tạo sư phạm, nhưng các thầy cũng dần quen với việc cầm phấn, viết bảng rồi. Lần đầu thì bỡ ngỡ, lúng túng là đúng rồi chứ

Cứ thế, bao nhiêu năm qua, nhiều lứa học sinh đã biết nói, biết đọc, lớn lên nhờ các thầy giáo quân hàm xanh này dạy dỗ.

Ngày 13/11, có mặt tại Hà Nội dự lễ vinh danh trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2017", Thiếu tá Nguyễn Văn Chính xúc động chia sẻ: "Bao năm qua chúng tôi lên lớp dạy, không vì mục đích được tôn vinh thế này đâu. Chỉ cần được nghe học trò gọi một tiếng thầy, đã thấy lòng vui dữ lắm rồi". Nghe mà nước mắt nhòe luôn á

Thầy góp gạo tặng học trò luôn nha!

Gần 26 năm là lính biên phòng, cũng ngần ấy năm, Trung tá Mai Văn Sơn - Đội phó Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hải Vân Đà Nẵng cần mẫn mở hơn 100 lớp xóa mù chữ, tình nguyện đứng lớp dạy cho hàng nghìn người dân. Respect!

cb9f59747f18e9826204.jpg


Trải qua 26 mùa 20/11, thầy Sơn kể món quà tri ân nhận được đôi khi chỉ là những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", mớ rau, nải chuối, nhưng ý nghĩa vô đối luôn ý.

"Mọi năm, nhân ngày 20/11, thấy hoàn cảnh của học sinh khó khăn quá, chúng tôi vẫn đi vận động quyên góp gạo, vật chất để tặng gia đình phụ huynh, để học trò đỡ vất vả mưu sinh, có thời gian đến lớp. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là sự trưởng thành của học sinh" - thầy Sơn nói. Đọc xong mà muốn khóc luôn!

Và mỗi ngày, những người thầy đặc biệt như Thiếu tá Chính, Trung tá Sơn vẫn dạy học trò nghèo bằng cả trái tim, thầm lặng cống hiến, gieo mầm non tri thức.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top