NaiDethuong5285
New member
Đêm Gala WeChoice Awards 2018 tối qua (5/1) tại SECC TP.HCM đã công bố top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, và câu chuyện về thầy giáo Đặng Văn Cương cùng cậu học trò tí hon Đinh Văn K'rể khiến cả hội trường phải xúc động mạnh!
Mùa thứ 5 của WeChoice Awards với thông điệp "Mặt trời ẩn trong tim" đã khép lại với những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do chính khán giả bình chọn, toàn những câu chuyện nhân văn đến rơi nước mắt luôn á!
**Danh sách top 10 xịn sò này gồm có:**
- HLV Park Hang-seo và ĐTQG Việt Nam (ông bố quốc dân là đây!
- H'Hen Niê - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018
- Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018
- Bé Hải An và mẹ - Câu chuyện em bé hiến giác mạc (khóc hết nước mắt )
- Thầy giáo Đặng Văn Cương và em Đinh Văn K'rể - Người thầy nuôi dạy em bé tí hon
- SWING PHANTOM - Đại diện thể thao điện tử Việt Nam ở bộ môn Liên Quân Mobile (game thủ cũng xịn được mà! )
- Huỳnh Lập - Người tiên phong sản xuất Web Drama ở Việt Nam
- Phạm Đình Quý - Kiến trúc sư 5 năm xây 105 điểm trường cho trẻ em vùng cao (respect! )
- Châu Bùi - Đại diện của thế hệ influencer hiện đại
- JustaTee - Nghệ sĩ Underground
Đặc biệt nhất chính là khoảnh khắc tên thầy Cương và K'rể được xướng lên - cả hội trường đều xúc động lắm luôn!
Thầy trò này đã phải vượt quãng đường xa từ Quảng Ngãi vào tận TP.HCM để tham dự đêm Gala. Đây còn là lần đầu tiên cậu bé K'rể được đặt chân đến một thành phố lớn! Ngồi trên hàng ghế khán giả, khi nghe tên mình, cả hai đã không giấu được niềm vui sướng và xúc động cực mạnh
**Câu chuyện cổ tích có thật này nghe mà rớt nước mắt á!**
Từ khi mới sinh, K'rể đã mắc hội chứng Seckel (người lùn, đầu chim) - một căn bệnh siêu hiếm chỉ mới ghi nhận được 10 trường hợp trên thế giới. Vì vậy dù đã 9 tuổi nhưng cậu bé chỉ nặng chưa đầy 4 kg, cao vừa 60 cm thôi.
Có lẽ K'rể sẽ chẳng bao giờ được đến trường, được vui chơi cùng bạn bè... cho đến khi gặp thầy Đặng Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba.
Cách đây 5 năm, trong lần đến thôn Gò Da vận động học sinh đến trường, thầy đã nói với gia đình cậu bé: "Hãy cứ nuôi đi, đến khi bé đủ tuổi đi học hãy đưa đến trường của thầy, nếu bé ở với thầy được một ngày thì thầy sẽ nuôi." Câu nói này nghe mà nước mắt chảy dài quá!
Và rồi 4 năm sau đó (năm 2016), K'rể đã được bố mẹ đưa đến Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba cùng thầy Cương. Tại đây, em được thầy dạy dỗ, chăm sóc từng li từng tí, từ con chữ đầu tiên đến kỹ năng sinh hoạt hằng ngày.
Dù đã 9 tuổi nhưng vì căn bệnh hiếm gặp, hiện K'rể đang học lớp Một. Với thầy Cương, trong 2 năm K'rể ở đây, sự tiến bộ của em không đong đếm bằng học lực mà bằng sự hòa nhập và những kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. That's what matters!
Thầy Cương còn chia sẻ thêm, trong 2 năm qua, cuối tuần K'rể không về nhà, thầy đều đưa em về nhà mình cùng vợ con. Vợ và con trai của thầy tiếp xúc nhiều với K'rể cũng rất quý mến, đã từ lâu coi em như người trong gia đình rồi. Gia đình nào mà wholesome thế này!
Nguồn: kenh14.vn