Thầy giáo "nổi loạn" trả lại 700 triệu tiền lương vì sinh viên... "mất tích" khỏi lớp

fd62e616ed9693d3b5ef.jpg


Một thầy giáo ở Ấn Độ vừa gây bão mạng khi kiên quyết trả lại hơn 700 triệu đồng tiền lương của 33 tháng làm việc với lý do... sinh viên không ai đến lớp! Plot twist là nhà trường cũng quyết không nhận lại tiền, drama căng đét luôn!

Thầy Lalan Kumar, 33 tuổi, đang dạy môn Văn học Hindi tại một trường đại học ở Bihar (Ấn Độ). Thầy vừa ra quyết định "chấn động võ lâm" là trả lại 33 tháng tiền lương, tổng cộng 2,4 triệu rupee (hơn 706 triệu đồng). Lý do thầy đưa ra khiến ai cũng giật mình: học sinh không đến lớp học (có lẽ đây là môn học không phải thi nên mới có chuyện này chăng? ).

Với đa phần mọi người, được nhận lương mà không phải làm việc nghe như một giấc mơ có thật. Nhưng với thầy Kumar thì khác, thầy cảm thấy khá thất vọng về việc sinh viên "bỏ bê" môn học của mình, và hy vọng có thể được chuyển sang trường khác để tiếp tục cống hiến.

ec877550cac8bf2ed41c.jpg


c01f395cd6aa0af402c3.jpg


ba04ca6dc5ff6cb92046.jpg


Hành động "có một không hai" của thầy Kumar đã gây bão cộng đồng mạng Ấn Độ, khiến netizen đặt ra câu hỏi: Tại sao sinh viên không đi học trong thời gian dài thế mà nhà trường không có biện pháp gì cả?

Phía nhà trường thì... cũng khá bối rối. Tưởng đâu nhận lại tiền là chuyện dễ, nhưng hóa ra trường kiên quyết từ chối! Phó Hiệu trưởng cho biết không có quy định nào cho phép giáo viên trả lại tiền lương cả. Hơn nữa, nhà trường khẳng định những gì thầy Kumar nói là không chính xác - thực tế là do đại dịch nên môn học của thầy không có giờ học offline, chứ không phải lớp học vẫn mở mà sinh viên "cúp" hàng loạt.

Nhưng thầy Kumar vẫn giữ quan điểm của mình: "Lương tâm không cho phép tôi nhận lương mà không dạy học. Ngay cả trong những giờ học online cũng chỉ có vài sinh viên có mặt".

Thầy còn chia sẻ thêm: "Nếu tôi cứ nhận lương thế này mà chẳng dạy gì trong khoảng 5 năm, thì coi như chết về mặt chuyên môn" .

8d92137c4be92158189f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top