Thầy giáo lén lau nước mắt trong tiết học cuối, ai cũng tưởng nghỉ hưu hoá ra thầy về làm "Chủ tịch"

60f44a14148d43fced52.jpg


Đằng sau hình ảnh một người thầy giản dị trên bục giảng lại là cả một profile "xịn sò" đáng nể lắm luôn nha!

Nhiều bạn vẫn nghĩ giảng viên đại học chỉ toàn đứng lớp, giảng bài, nghiên cứu thôi. Nhưng thực tế thì không phải vậy đâu! Phía sau bục giảng, nhiều thầy cô có hành trình riêng rất "mạnh" luôn, đa nhiệm phết đó.

Ngoài việc giảng dạy, không ít giảng viên còn làm cố vấn, chạy dự án, điều hành công ty, hoặc trực tiếp khởi nghiệp luôn ý. Có người đem kinh nghiệm thực tế quay lại trường "truyền nghề" cho lớp trẻ. Câu chuyện về thầy giáo trong video viral đang share rần rần này cũng là một case điển hình đấy! ✨

0b37faf90d0e22bb51ec.png


Trong clip hot hit đang được chia sẻ khắp MXH gần đây, hình ảnh một giảng viên tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM lặng lẽ đi xuống cuối lớp, vội quay đi lau nước mắt trong buổi dạy cuối trước khi chính thức nghỉ hưu khiến ai xem cũng nghẹn ngào hết Nhưng rồi phần comment lại khiến câu chuyện "plot twist" theo hướng hoàn toàn khác khi nhiều người nói rằng thầy về hưu để làm Chủ tịch, làm Giám đốc công ty:

- Thầy rời trường học về làm Chủ tịch.
- Thấy thương thầy quá, phải rời giảng đường về làm Chủ tịch rồi…
- Thầy từng dạy mình, rất hiền và có tâm. Là doanh nhân thành đạt, cũng là một chiến sĩ về hưu…

Hoá ra người thầy xuất hiện trong video không phải gương mặt xa lạ gì đâu nha! Ông chính là Tiến sĩ, doanh nhân Đoàn Hoàng Hải, giảng viên tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM. Ông Hải năm nay đã 76 tuổi rồi đó, nhưng vẫn đang giảng dạy, nghiên cứu và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Đặc biệt, ông hoàn thành bằng tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh vào năm 2024, khi đã 74 tuổi tại Trường Đại học Trà Vinh luôn nha! Respect quá đi!

22726b7cdf748b9184db.png


Trước đó, ông từng là Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM, có nhiều năm công tác trong ngành. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông là cựu chiến sĩ thông tin vô tuyến, từng làm nhiệm vụ tại Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Dù mang thương tật 76% và mất một bên mắt do chiến tranh, ông vẫn không ngừng học tập và làm việc suốt nhiều thập kỷ. Quá đỉnh luôn!

Nghỉ hưu từ năm 2011, nhưng ông Hải chưa bao giờ ngừng lao động và làm việc. Ngoài học thêm, lấy thêm bằng cấp, ông còn tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học, trong đó có Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Trường Đại học Gia Định với các môn như khởi nghiệp, quản trị văn phòng.

207b789ab3d5c6c5cd7b.png


Song song với công việc giảng dạy, ông còn tích cực hoạt động xã hội nữa các bạn ơi! Hiện ông là Bí thư chi bộ tại địa phương và tham gia các hoạt động kết nối đồng hương. Riêng trong năm 2024, các chương trình mà ông tham gia đã vận động được hơn 210 tỷ đồng để xây cầu, làm nhà tình nghĩa cho người dân khó khăn tại Bến Tre cũ. Ngưỡng mộ quá trời!

Hình ảnh "người thầy đi dạy bằng xe buýt, về cũng lặng lẽ như vậy" trong chia sẻ của sinh viên càng khiến nhiều người bất ngờ, bởi phía sau sự giản dị ấy là một hành trình học tập và lao động rất đáng ngưỡng mộ. Thật sự là role model để follow đây!

33dd2b8557b61c6898d6.jpg


2e84b4cf87e865165688.jpg


dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top