Một thầy giáo ở Đồng Tháp vừa nhận "cái kết đắng" khi bị buộc thôi việc và phải bồi thường gần 87 triệu đồng chỉ vì làm lộ đề thi môn Toán và Sử của khối 11. Lý do? Để "trả ơn" người quen!
Chiều 5/7, trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Quý Khiêm – Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp xác nhận, Hội đồng kỷ luật đã quyết định xử lý kỷ luật, buộc thôi việc đối với ông Bùi Ngọc Ẩn - viên chức văn thư Trường THPT thành phố Cao Lãnh.
Cụ thể, ông Ẩn bị buộc thôi việc do vi phạm: "Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng". Nghe thôi đã thấy "căng" rồi!
Ông Ẩn chính là người đã làm lộ đề thi kiểm tra học kỳ II môn Toán và Lịch sử của khối 11, năm học 2016 – 2017. Không chỉ bị buộc thôi việc, ông còn phải bồi thường 86.945.000 đồng chi phí khắc phục hậu quả để tổ chức sao in lại đề thi. Con số "khủng" thật sự!
Ngoài ra, bà Võ Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng trường THPT Cao Lãnh - Trưởng ban sao in đề thi cũng bị kỷ luật khiển trách, do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến vụ lộ đề thi nói trên. Được biết, bà Nhung cũng đã có đơn xin nghỉ việc luôn rồi.
Drama bắt đầu từ đâu?
Trước đó như VietNamNet đưa tin, theo lịch thi học kỳ II của tỉnh Đồng Tháp, ngày 9/5, học sinh lớp 11 trên địa bàn tỉnh sẽ thi hai môn Toán và Lịch sử.
Tuy nhiên, trước khi đề thi hai môn này được phát ra thì cán bộ quản lý và giáo viên phản ánh có dấu hiệu đề thi đã bị lộ và phát tán trên mạng xã hội. Sau khi kiểm tra, Sở GD-ĐT tỉnh xác định là có cơ sở thật luôn!
Từ đó, ngành giáo dục đã chỉ đạo tạm hoãn việc kiểm tra tất cả các môn còn lại của 2 khối 10 và 11 tại các Trường THPT và GDTX. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo làm rõ vụ việc. Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cũng đã có thư xin lỗi, gửi đến các trường, quý thầy cô, phụ huynh và học sinh về sự cố này.
Plot twist: Vụ lộ đề "drama" hơn cả phim!
Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp vào cuộc điều tra thì phát hiện ông Ẩn là người đã để lọt đề thi ra ngoài.
Cụ thể, ngày 6/5, ông Ẩn đã mang đề thi học kỳ II môn Toán và Lịch sử lớp 11 về nhà với mục đích đưa cho một người quen là chị T. để "trả ơn", vì trước đó người này đã giúp đỡ cho gia đình ông trong nhiều việc. Ơn thì có trả, nhưng cách trả hơi... sai quá sai!
Khi nhận đề thi, chị T. chép từng câu hỏi ra giấy rồi đưa cho con trai giải. Sau đó, chị T. xé bỏ 2 đề thi này luôn.
Nhưng vấn đề là... Trong thời gian ông Ẩn đem đề thi về nhà thì L. - sinh viên Trường ĐH An Giang (con của ông Ẩn) - phát hiện nên lén dùng điện thoại chụp hình lại rồi gửi cho Th. – học sinh lớp 11 Trường THPT Cao Lãnh 1 qua tin nhắn trên Facebook. Thế là "dây chuyền thảm họa" bắt đầu!
Sau đó, Th. tiếp tục gửi cho bạn cùng lớp là K. Từ đây, đề thi hai môn nói trên được lan truyền cho nhiều học sinh của các THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Viral thật sự nhưng theo kiểu... không ai mong muốn!
Đến khoảng 21h ngày 8/5, Nguyễn Phước D. – học sinh lớp 11 đang học tại Trung tâm GDTX&KTHN tỉnh đã chia sẻ công khai 2 đề thi nói trên lên mạng xã hội. Lúc này, học sinh và giáo viên Trường THPT Thống Linh phát hiện và báo về Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp ngay trong đêm.
Nguồn: kenh14.vn