Thầy giáo kiếm gần 100 tỷ/năm nhờ bán giấy vệ sinh: Câu chuyện khởi nghiệp từ toilet công cộng gây sốt

BoBobo839

New member
Bạn có tin không, một ý tưởng nảy ra từ cái cảnh "khốn đốn" trong toilet công cộng lại có thể giúp một thầy giáo kiếm gần 100 tỷ đồng mỗi năm? Câu chuyện này nghe vừa hài vừa truyền cảm hứng thật sự luôn!

Năm nay 41 tuổi, Kevin Corey đang có một cuộc sống "hai mặt" cực kỳ độc đáo. Ban ngày, anh đứng lớp dạy môn kinh doanh tại trường Trung học Uniondale ở New York, Mỹ. Tan học về, anh lại "biến hình" thành đồng sáng lập kiêm chủ tịch của Stall Mates - thương hiệu khăn giấy ướt có thể xả xuống bồn cầu luôn á.

Theo CNBC Make It, doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 3,8 triệu USD (gần 100 tỷ đồng) trong năm 2025 đó nha! Dù công việc kinh doanh ngày càng "bùng nổ", Corey vẫn dành khoảng 40 giờ mỗi tuần để giảng dạy và khoảng 20 giờ để chạy công ty vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Điểm đặc biệt ở đây là anh không tách biệt hai công việc. Thay vào đó, Corey mang chính những câu chuyện thành công lẫn thất bại của doanh nghiệp vào lớp học để giúp các em học sinh hiểu cách một công ty thực sự hoạt động ngoài đời. Ngầu phết đúng không!

**Khởi nghiệp từ một "tình huống khó xử" tại toilet công cộng**

Ai mà ngờ được một doanh nghiệp doanh thu gần 100 tỷ đồng lại bắt đầu từ một tình huống "dở khóc dở cười" trong nhà vệ sinh công cộng chứ?

6614a411aad0fccb987b.jpg


Trước khi thành lập Stall Mates vào năm 2013, Corey và người bạn Greg Schipf từng làm công việc vệ sinh bể bơi tại Long Island, bang New York. Do đặc thù công việc, hai người thường xuyên phải sử dụng toilet công cộng và nhiều lần rơi vào cảnh... hết giấy vệ sinh. Cái kiểu "thảm họa" mà ai cũng sợ đó!

"Tại sao không có một loại khăn giấy ướt mà mọi người có thể mang theo bên mình mọi lúc?", Corey nhớ lại khoảnh khắc cả hai nảy ra ý tưởng.

Lúc đó trên thị trường đã có các loại khăn giấy ướt rồi, nhưng Corey và team tin rằng vẫn còn chỗ cho một thương hiệu hướng đến nhiều đối tượng khách hàng hơn. Hai người quyết định dốc hết túi tiền tiết kiệm khoảng 14.000 USD (gần 370 triệu đồng) để sản xuất lô hàng đầu tiên gồm 100.000 gói khăn giấy ướt, đăng ký thương hiệu, thành lập công ty và thiết kế bao bì.

Nhưng mà con đường khởi nghiệp chưa bao giờ là "ez" cả. Lô hàng đầu tiên được chất kín trong nhà riêng của Corey và phải mất tới 9 tháng mới bán hết (tưởng tượng cảnh nhà ngập giấy ướt luôn ). Chiến dịch gọi vốn cộng đồng trên Indiegogo thì thất bại, còn website bán hàng gần như không mang lại doanh số gì cả.

Đến cuối năm 2014, khi nguồn lực gần cạn kiệt, hai nhà sáng lập quyết định đưa sản phẩm lên Amazon với suy nghĩ "cứ thử xem sao" (literally all in luôn). Nếu vẫn không bán được, lượng hàng tồn kho có nguy cơ hết hạn sử dụng là ngỏm mất rồi!

Plot twist: Quyết định đó đã thay đổi mọi thứ! Năm 2015, Stall Mates đạt khoảng 300.000 USD (7,8 tỷ đồng) doanh thu, chủ yếu nhờ Amazon. Hiện giờ, thương hiệu bán gần 250.000 sản phẩm mỗi năm thông qua Amazon cùng nhiều nhà bán lẻ trực tuyến như Walmart và Grove Collaborative. Thành công đu trend đúng thời điểm thật sự!

**Doanh thu gần 100 tỷ mà vẫn cứ đứng lớp dạy học**

Theo Corey, Stall Mates đã có lãi từ năm 2015. Các nhà đồng sáng lập nhận mức lương hàng năm là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) từ doanh nghiệp, chưa kể cổ tức hoặc tiền thưởng cho cổ đông. Phần lớn lợi nhuận tiếp tục được tái đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh. Dù vậy, Corey chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề giáo. Anh cho biết những gì diễn ra tại doanh nghiệp đều trở thành tư liệu giảng dạy quý giá cho các em học sinh.

ddf81dd9c9c85967865c.jpg


"Mỗi thành công và mỗi thất bại, kể cả câu chuyện về thuế quan hiện nay, đều là bài học mà tôi có thể mang vào lớp học", Corey chia sẻ. Khi học sinh thắc mắc vì sao giá cả tăng lên, anh có thể mở ngay hóa đơn nhập hàng của công ty để giải thích tác động của chi phí đến hoạt động kinh doanh. Kiểu học thực tế luôn, không chỉ lý thuyết suông!

Theo Corey, doanh thu hàng triệu USD không đồng nghĩa với việc chủ doanh nghiệp ngay lập tức trở nên giàu có đâu nhé. Trong các tiết học, anh thường lấy chính công ty của mình để minh họa rằng doanh nghiệp phải liên tục tái đầu tư nếu muốn phát triển bền vững.

Corey cũng không giấu học sinh những quyết định fail. Năm 2020, anh và team đầu tư khoảng 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) để phát triển thêm dòng khăn lau cơ thể và khăn lau cho thú cưng. Tuy nhiên, nhiều nhà bán lẻ cho rằng việc mở rộng này có thể khiến khách hàng nhầm lẫn với thương hiệu Stall Mates. Sau hai năm kinh doanh không như kỳ vọng, dự án buộc phải dừng lại.

"Tôi nói với các em rằng đây là số tiền tôi phải trả cho một thất bại. Nhưng sau đó bạn phải tiếp tục tiến lên và lắng nghe khách hàng", Corey cho biết. Học từ thất bại mới là học thật đúng không nào!

Theo anh, điều quan trọng nhất mà anh muốn truyền lại cho học sinh không phải là cách kiếm hàng triệu USD, mà là tinh thần dám thử và không sợ thất bại.

"Đừng sợ thất bại, bởi ngay cả khi thất bại, bạn vẫn đang tiến thêm một bước và học được điều gì đó. Điều đó có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống", anh nói.

Câu chuyện của thầy Kevin thực sự là một bài học sống động về khởi nghiệp và tinh thần "never give up" đúng không nào! Từ một tình huống "dở khóc dở cười" trong toilet công cộng đến doanh nghiệp doanh thu gần 100 tỷ - ai bảo ý tưởng từ cuộc sống hàng ngày không thể tạo nên kỳ tích chứ?

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top