CunPho4816
New member
Ai mà chả mơ ước được học với những thầy cô vừa dễ tính, vừa giảng hay, lại còn hài hước nữa chứ? Kiểu này thì đảm bảo ngồi học cả ngày cũng không thấy buồn, lại còn nhớ bài lâu hơn gấp mấy lần nữa ấy!
Giờ đây, chuyện thầy cô sáng tạo trong giảng bài đã không còn hiếm hoi như xưa nữa rồi. Phải nói thật là giới giáo viên bây giờ toàn "vựa muối" chất lượng cao, xịn sò không chê vào đâu được luôn!
Nhưng mà thầy giáo Tiếng Anh trong câu chuyện này thì đỉnh của chóp luôn nha! Khi giải nghĩa từ vựng cho học trò, thầy không theo lối mòn kiểu "nghĩa đen là thế này, nghĩa bóng là thế kia" đâu. Thay vào đó, thầy đi thẳng vào tâm lý và những tình huống "real life" mà ai cũng từng trải qua, khiến cả lớp cười ngất mà vẫn phải gật đầu lia lịa "đúng quá trời đúng!"
Ví dụ như từ "forever" chẳng hạn. Thay vì giải nghĩa một cách ngô nghê là "mãi mãi, vĩnh viễn", thầy lại viết: "khoảng vài tháng, hoặc một hai năm." Nghe xong muốn "toang" chưa? Nhưng mà phải thừa nhận là chuẩn không lệch đi đâu được luôn. Những lời hứa hẹn "yêu em đến trăm tuổi", "đầu bạc răng long" của hội đang yêu thì nghe cực kỳ ngọt ngào, nhưng thực tế thì chưa được bao lâu đã "chia tay nhé anh/em" rồi. Sad but true!
Còn từ "never" (không bao giờ) thì thầy giải nghĩa bằng câu "hôm nào rảnh, mấy hôm nữa, tí tao báo lại." Đọc đến đây hội học trò cười bò luôn, vì ai mà chẳng từng nghe câu kiểu "Hẹn gặp khi nào rảnh nhé!" rồi chờ mãi không thấy tin tức gì cả? Những lời hẹn ước đi cafe, trà sữa, ăn nhậu chỉ là câu xã giao và mãi mãi nằm trong thế giới tưởng tượng thôi chứ không bao giờ thành hiện thực đâu!
Đỉnh cao nhất là câu ví dụ cho từ "decent" (khá tốt, tương đối) nè: "You just need to be a decent boyfriend, not the perfect one, because he never exists." Tạm dịch: "Bạn chỉ cần là một người bạn trai tương đối tốt thôi, đừng mong hoàn hảo, vì anh chàng hoàn hảo không tồn tại đâu."
Chắc hẳn thầy đã "ăn muối" nhiều rồi nên mới có những tips tình yêu chất thế này để truyền lại cho thế hệ sau đây!
Nguồn: soha.vn