Ví dụ thầy giáo đưa ra tuy hơi phũ nhưng cực kỳ thấm thía luôn các bạn sinh viên ơi!
Ngày xưa ai cũng được nghe câu thần chú: "Làm sinh viên nhàn lắm, không phải trả bài mỗi ngày như cấp 3, chỉ cần đến lớp điểm danh là xong". Nghe xong ai cũng háo hức mong đợi, cứ tưởng vào đại học là được "sống ảo" thôi
Nhưng thực tế thì... plot twist nặng nề luôn các bạn ạ! Đúng là thầy cô không kiểm tra 15 phút như hồi phổ thông, nhưng khối kiến thức khủng đó đâu có tự nhiên bay vào đầu được. Nhiều bạn cứ nghĩ "thời gian còn dài mà" rồi để dồn hết vào cuối kỳ, cuối khóa mới bắt đầu cày cuốc ngày đêm. Kiểu này thì chỉ có khóc thét thôi!
Chính vì chứng kiến nhiều sinh viên thức đêm ảnh hưởng sức khỏe nặng nề, một thầy giáo đã quyết định "dọa" học trò bằng câu chuyện có thật trong clip TikTok mới đây. Và phải nói là cách dọa này hiệu quả vô cùng luôn!
Thay vì nói những câu sáo rỗng kiểu "các em nên ôn sớm giữ gìn sức khỏe", thầy giáo này kể thẳng một câu chuyện thực tế nghe mà rợn người:
"Mà tôi nói các em ấy, sinh viên K56 có một ông thủng dạ dày. Thức đêm nhiều quá, ngày chơi xong đến lúc làm bài tập lớn thì dồn. Dồn làm bài tập lớn, thức ngày thức đêm rồi uống cafe, loét dạ dày, đi cấp cứu... mà môn thì vẫn trượt!"
Ơ kìa, thủng dạ dày rồi mà vẫn tạch môn thì thật sự là đau đớn gấp đôi Đây chính là bài học xương máu cho những bạn hay "nước đến chân mới nhảy" đấy! Bạn nam sinh này vì quá lo sợ, cày cuốc không ngừng nghỉ lại còn hỗn hợp với cafe thì cơ thể làm sao chịu nổi. Kết quả là vào viện, không có thời gian ôn tập đàng hoàng, lại học dồn nên không hiểu bài... thế là đúng nghĩa "húc đầu vào tường" luôn!
Nhiều bạn sinh viên có thói quen cuối môn mới "chiến đấu" với sách vở. Thức liền tù tì đến 3-4h sáng, ngày chỉ ngủ vài tiếng là chuyện bình thường. Đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng điểm số mà còn hại cả sức khỏe luôn các bạn ơi!
Sau khi nghe xong câu chuyện của thầy, đám sinh viên nào cũng sợ xanh mặt, ai cũng tự nhủ phải chăm chỉ ngay từ đầu kỳ để khỏi "đi vào vết xe đổ".
Comment của dân mạng cũng sợ không kém:
- Rồi xong, không sinh viên nào dám "nước đến chân mới nhảy" nữa luôn
- Đã bị loét dạ dày rồi mà vẫn không qua môn thì không ai dám lười đâu thầy ơi!
- Đang hì hục làm Khóa luận tốt nghiệp, xem clip này xong em cũng xin phép đi ngủ
- Thầy nói quá chuẩn, hầu như sinh viên nào cũng chủ quan, sát ngày mới chạy deadline ngập mặt
Lời khuyên của thầy giáo thật sự cực kỳ thấm đấy các bạn sinh viên ơi! Đừng liều mình đến cuối kỳ mới "chạy nước rút" nữa nhé! Thường thì thầy cô sẽ thông báo lịch thi trước 1 tháng qua cổng thông tin hoặc khi lên lớp rồi.
Nguồn: soha.vn