Kem2k98825
New member
Có thầy giáo vừa đẹp trai vừa tài năng thế này mà không đi học thì quá uổng luôn á!
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh những môn "hack não" như Toán, Lý, Hóa thì môn Sinh cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bao bạn trẻ. Nhắc đến môn Sinh là nghĩ ngay đến tương tác gene, tính trạng trội lặn, ruồi giấm, hoa cúc... chỉ nghe thôi đã muốn "auto tắt nguồn" rồi
Chưa kể có những lần phải nghiên cứu con giun, con ếch, thậm chí còn phải mổ xẻ thực hành ngay trên con vật khiến không ít người "sợ xanh mặt" luôn. Còn nhớ không, khi học về cơ thể người thì chỉ được ngắm qua mô hình và sơ đồ khô khan thôi nha!
Hiểu được nỗi khổ của học trò, một thầy giáo tại Trung Quốc đã "flex" luôn tài năng vẽ cực xịn ngay trên lớp, các bộ phận được minh họa siêu chi tiết để học sinh dễ hiểu hơn.
Vừa vẽ đẹp vừa điển trai thế này, bảo sao học trò không "mê mẩn"!
Việc vẽ hình minh họa được các em học sinh khen ngợi là cực kỳ thiết thực, thậm chí còn dễ hiểu hơn cả mấy mô hình trước đây nữa. Nhìn vào các hình được vẽ trên bảng, các bạn có thể nhận biết được từng nhóm cơ, vị trí của chúng một cách "xịn sò". Mà thầy còn đẹp trai như vậy thì ai mà không muốn "cày" học đúng khum?
Được biết, thầy giáo visual cực phẩm này tên là Chung Toàn Bân, hiện đang làm giảng viên môn Hình minh họa, Giải phẫu và Kỹ năng vẽ tại Đại học Khoa học Công nghệ Thụ Đức, thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Thay vì bắt sinh viên "nhồi sọ" giáo trình, thầy vẽ hình minh họa trong sách lên bảng và yêu cầu sinh viên vẽ lại để nắm chắc kiến thức giải phẫu, đồng thời rèn luôn skill vẽ nữa.
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, bài đăng này đã "viral" với gần hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đa số đều đồng ý phong cho thầy giáo đáng yêu lại dễ thương này danh hiệu "thầy giáo vừa điển trai, vừa có tâm nhất vũ trụ" luôn!
Trong suốt quãng đời học sinh, mỗi người đều được nhiều thầy cô dìu dắt, chỉ bảo, mà một trong những hình mẫu mà giới trẻ yêu thích nhất chính là những giáo viên hài hước, sáng tạo giống như thầy giáo dạy Sinh ở trên. Dù sau này có không còn thích môn học đó nữa, vẫn nhớ mãi về người thầy năm đó với cách dạy lôi cuốn, khơi dậy cảm hứng học tập và sáng tạo cho học trò.
"Nhìn thầy giáo này mình lại nhớ đến cô dạy Văn cấp 3, vì cô có giọng nói ngọt ngào và giảng bài rất hay. Dù mình không đủ khả năng tham gia đội tuyển học sinh giỏi, cô vẫn gọi mình đến lớp cùng các bạn, bởi cô biết mình thích Văn và muốn thi khối D", bạn B. chia sẻ.
"Thầy mà dạy em giải phẫu chắc em cũng được A+ đấy, ngày ngày sẽ siêng năng đi học và chăm chú nghe giảng sớm sẽ thành tài", bạn V.P bình luận.
Nguồn: kenh14.vn