Trong hành trình "Người đẹp Nhân ái - Hoa hậu Việt Nam 2022", hai thí sinh Trần Lê Mai Chi (số báo danh 052) và Phan Phương Oanh (số báo danh 378) đã mang đến dự án "Trao con chữ, gửi yêu thương" - một câu chuyện real ấm lòng về anh công nhân Hoàng Trọng Khánh.
Anh Khánh không phải là giáo viên chính quy, nhưng trong 13 năm qua, anh đã mở lớp dạy học miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân trong khu vực. Mục tiêu của anh thật đơn giản mà ý nghĩa: mong các em có tương lai tươi sáng hơn, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó.
Với anh, điều làm cuộc sống trở nên "giàu có" không phải là tiền bạc hay tài sản, mà chính là những tiếng chào hồn nhiên, những tâm sự ngây thơ của các em học trò. Vibe tích cực này đã giúp anh kiên trì suốt 12 năm làm công nhân và song song là 12 năm gắn bó với việc dạy học miễn phí.
Lớp học của anh Khánh nằm tại một con hẻm nhỏ ở TP. Thủ Đức, TP. HCM. Hằng đêm, sau ca làm việc công nhân, anh lại khoác lên mình vai trò người thầy, miệt mài "gieo con chữ đến cho đời"
Cảm phục trước câu chuyện đầy tử tế này, Ban Bình luận đã quyết định ủng hộ dự án "Trao con chữ - gửi yêu thương" số tiền 35 triệu đồng. Hy vọng với nguồn hỗ trợ này, anh Khánh có thể tiếp tục duy trì lớp học, động viên các em thêm năng lượng, đồng thời giúp đỡ chi phí thuốc men cho mẹ của bé Quỳnh Như.
Hành trình nhân ái vẫn còn tiếp tục! Dự án kế tiếp đến từ hai thí sinh Phạm Thị Hồng Thắm (SBD: 101) và Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD: 234) với câu chuyện về "Hiệp sĩ Minh cô đơn" - anh chàng bơm vá, sửa xe, chạy ba gác chở đồ miễn phí cho những người gặp sự cố giữa đường. Đợi xem nhé!
Thật sự mà nói, trong đời ai cũng có một cuộc đời để sống, nhưng không phải ai cũng sống vì người khác như anh Khánh. Đây mới chính là vẻ đẹp của lòng nhân ái - không cần lời nói thêm gì nữa, hành động đã nói lên tất cả!
Nguồn: svvn.tienphong.vn