LinhPinky8140
New member
Phát hiện bệnh hiểm nghèo ngay lúc đang tuổi trẻ, từng nghĩ mọi cánh cửa tương lai đã khép lại, nhưng thầy Hải vẫn vươn lên mạnh mẽ, trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện và được cực nhiều học trò yêu quý
Ai mà ngờ được lúc còn trẻ khỏe, hơn nửa đời người về sau lại phải gắn chặt với bệnh tật? Thầy Hoàng Văn Hải (sinh năm 1977, hiện là giáo viên trường THCS Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội) chính là một trường hợp như vậy.
Cách đây 21 năm, thầy từng là chàng trai sống vô tư, nhiệt huyết lắm... nhưng rồi căn bệnh rối loạn đông máu (hemophilia) đã đến và thay đổi tất cả.
Cú sốc năm 19 tuổi khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo
Năm 19 tuổi, đang là sinh viên ĐH Sư phạm Thái Nguyên, trong một lần tập thể thao bị va đập mạnh, vùng bụng của thầy Hải bỗng căng phồng giống như phụ nữ mang thai, đau nhức kinh khủng, đôi chân tê liệt luôn, không đi lại được nữa.
Khi đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên điều trị, thầy được bác sĩ chọc hút dịch thăm dò và nhận kết quả sốc nặng: toàn bộ ổ bụng chứa đầy máu.
Quá choáng trước biểu hiện của căn bệnh hiếm gặp này, nhưng rồi thầy Hải cũng vượt qua. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình dần thuyên giảm, nhưng cứ hễ vận động nhiều là máu lại chảy xuống bụng, tình trạng cũ lại tái diễn.
Sau 1 tháng, sức khỏe của thầy trở nên nguy kịch, cân nặng sụt từ 65kg xuống còn 40kg, thường xuyên bị đau đến mức gia đình phải vay mượn mua mooc-phin cho thầy uống để giảm đau
Năm 1996, khi chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám, thầy Hải bất ngờ được bác sĩ kết luận mắc bệnh rối loạn đông máu do gen di truyền (hemophilia).
19 tuổi, đang tuổi xuân xanh khỏe mạnh, bỗng chốc biết mình mắc bệnh nan y, không thể chữa trị tận gốc mà phải chung sống với nó suốt đời... Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất mà không ai muốn vướng phải. Với thầy Hải, cảm giác choáng váng khi nhận tin dữ từ bác sĩ, đến giờ thầy vẫn không thể quên.
"Nó kinh khủng hơn nhiều so với những cơn đau phải dùng mooc-phin để xoa dịu, bởi vì tôi biết đó là bệnh không thể chữa khỏi".
Khi bị bệnh, động lực lớn nhất của chúng ta chính là nghĩ đến ngày mai được khỏe mạnh, nhưng đối với thầy Hải, ngay cả niềm tin để bấu víu ấy cũng không có. "Căn bệnh không thể chữa chạy tận gốc từng làm tôi buồn vô cùng, động lực chạy chữa cũng tiêu tán hết".
Vì trị bệnh cho thầy, bố mẹ thầy Hải phải bán hết đất đai, trâu bò, gia cảnh khó khăn càng thêm kiệt quệ. Có nhiều lúc ngồi nghĩ về số phận mình, thầy Hải chỉ muốn buông bỏ để bố mẹ bớt gánh nặng... nhưng rồi, động lực nào đó từ bên trong đã thôi thúc người đàn ông ấy tiếp tục sống và cố gắng vươn lên.
Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất là không được sợ hãi
Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Thái Nguyên, vượt qua 4 năm thử thách dạy hợp đồng đầy khó khăn, cuối cùng thầy Hải cũng trở thành giáo viên chính thức của trường THCS Vân Hòa. 19 năm đứng trên bục giảng cũng là 19 năm thầy không ngừng cố gắng gấp 2, gấp 3 lần người bình thường.
"Những ngày đi dạy hợp đồng, lương của tôi chỉ có 180.000 đồng/tháng". Với khoản tiền ấy, thầy vừa phải lo trang trải sinh hoạt hàng ngày, vừa lo chi phí điều trị bệnh tình. Cuối cùng, giai đoạn khó khăn ấy cũng qua đi.
Nhưng rồi cơ đùi bên phải của thầy bị chảy máu. Vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, không điều trị tận gốc nên dẫn đến ăn mòn xương, phải làm phẫu thuật 2 lần. Một lần đóng đinh và mới đây là cấy ghép xương tự thân.
Chân đau, bị bệnh nặng, không ít lần đang giảng bài, thầy Hải phải dừng lại, gục xuống bàn giáo viên để giấu đi gương mặt đau đớn. Biết bao đêm ở nhà soạn giáo án, bệnh cũ tái phát khiến thầy đau đớn tê dại
"Vợ thấy tôi đau quá thường lo lắng, giục tôi đi viện nhưng tôi không đi vì sợ tốn kém. Tôi thường bảo cô ấy mua thuốc, uống cho quên cơn đau và lại tiếp tục đi làm, chiến đấu với bệnh tật".
Dù bị bệnh nặng, trong suốt thời gian công tác, với sự hỗ trợ từ phía nhà trường, thầy Hải vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 19 năm qua, thầy từng đạt nhiều danh hiệu như giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Vật Lý, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua xuất sắc cấp cơ sở và tham gia làm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đạt loại cao của huyện...
Ở trường THCS Vân Hòa, thầy Hải được biết đến là giáo viên nghiêm khắc nhưng rất tận tâm với nghề. Dù có lúc khó tính với học sinh nhưng các bạn đều biết rõ sức khỏe của thầy nên rất hiểu và cảm thông
Có điều, bệnh tình của thầy Hải theo năm tháng dần nặng hơn. Bác sĩ nói, đùi phải sau 5 tháng phẫu thuật, nếu không liền xương, có nguy cơ phải cắt bỏ. Thầy Hải rất buồn khi nghĩ đến điều ấy, một phần lo cho bản thân, gia đình, một phần lo không thể đứng lớp, không thể tiếp tục công việc truyền dạy tri thức mà mình vẫn theo đuổi, đam mê.
21 năm qua, thầy Hải đã đấu tranh không ngừng nghỉ với căn bệnh rối loạn đông máu bẩm sinh. Bao lần nhập viện rồi ra viện, 2 lần làm phẫu thuật, biết bao đơn thuốc đã uống, bao liều giảm đau đã dùng...
Tương lai không biết sẽ ra sao nhưng thầy vẫn luôn tin, dù có rơi vào tình huống nào, chỉ cần bản thân không sợ hãi thì vẫn có khả năng vượt qua.
"Nếu cứ sợ hãi, chắc tôi đã không thể tiếp tục sống đến bây giờ", thầy Hải chia sẻ.
Điều gì diễn ra trong cuộc sống của bạn, cho dù nó có tồi tệ đến đâu, hãy luôn cố gắng đối diện và vượt qua vì không ai có thể làm điều đó thay bạn
Nguồn: kenh14.vn